Thương vong trong trận lũ lụt Texas tăng lên 82, hàng chục người vẫn mất tích

Ba’o Nguoi – Viet

July 7, 2025

HUNT, Texas (NV) – Ít nhất 82 người chết và ít nhất 41 người mất tích sau trận lũ lụt tàn khốc càn quét Khu Vực Cao Nguyên Texas. Nhà chức trách điều động lực lượng ứng cứu trên Sông Guadalupe với mực nước dâng lên trong tích tắc vào sáng Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy, cao gần bằng một tòa nhà hai tầng. Vẫn chưa tìm ra tông tích của gần một chục người tham dự Camp Mystic ở Quận Kerr, một trại hè dành cho trẻ em, các viên chức cho biết hôm Chủ Nhật.

Cho tới nay có 68 người chết ở Quận Kerr, Cảnh Sát Trưởng Văn Phòng Cảnh Sát Quận Kerr KCSO Larry L. Leitha Jr. cho biết trong một buổi họp báo chiều Chủ Nhật, tăng so với 43 trường hợp được ghi nhận trong đêm hôm trước. Các nạn nhân tử nạn gồm có 40 người trưởng thành và 28 trẻ em, trong đó có 18 người trưởng thành và 10 trẻ em chưa nhận dạng được danh tánh.

Leitha nói với các ký giả rằng vẫn chưa tìm được tông tích của ít nhất 10 người cùng một cố vấn tại Camp Mystic. Đây là con số chính thức đầu tiên liên quan tới các nạn nhân cắm trại vẫn còn mất tích được các viên chức côngbố, sau ước lượng vào Thứ Bảy rằng con số này có thể lên tới 27. Leitha còn cho biết trước đó có khoảng 750 trẻ em trong Camp Mystic khi lũ lụt ập tới.

Hoàng hôn trên Sông Guadalupe ngày 06 Tháng Bảy, 2025 ở Kerrville, Texas. (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump ban hành một tuyên bố thảm họa quy mô lớn cho Quận Kerr vào sáng Chủ Nhật, theo yêu cầu từ Thống Đốc Texas Greg Abbott. Hôm Thứ Bảy là lần đầu tiên Abbott thị sát Camp Mystic và mô tả một cảnh tượng “bị tàn phá tơi bời” trên mạng xã hội.

Abbott cho biết trong một buổi họp báo chiều Chủ Nhật rằng các hoạt động cứu hộ sẽ tiếp diễn thâu đêm suốt sáng nhằm tìm kiếm các nạn nhân trong cơn bão chết chóc. Ngoài các nạn nhân tử nạn, các viên chức vẫn chưa thể thống kê được 41 người ở các nơi khác trong tiểu bang, theo Abbott, đồng thời lưu ý rằng con số đó có thể không phản ảnh đúng số người thực sự mất tích.

Hôm Chủ Nhật, Trump nói với các ký giả rằng “có thể vào Thứ Sáu” ông sẽ tới Texas, và lưu ý thêm rằng dự định này đã có từ Chủ Nhật nhưng e “cản trở kế hoạch cứu hộ.”

Tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Leo XIV dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt trong thánh lễ Chúa Nhật, “Thật xót thương cho tất cả các gia đình vừa mất đi những người thân yêu trong thảm họa lũ lụt ở Sông Guadalupe tại Texas, Hoa Kỳ, đặc biệt là những người có con gái tham dự trại hè.”

Mặc dù Quận Kerr là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa lũ lụt, nhưng nhà chức trách cũng xác nhận ít nhất bảy thi thể ở các khu vực khác tại Texas. Cách Camp Mystic khoảng 150 dặm (241.4 kilometer) về hướng Đông, Quận Travis xác nhận ít nhất sáu người chết, các viên chức quận xác nhận hôm Chủ Nhật. Austin, thủ phủ Texas, tọa lạc tại Quận Travis.

Nhà chức trách xác nhận ít nhất ba người chết ở Quận Burnet hôm Chủ Nhật, Đại Úy Văn Phòng Cảnh Sát Quận Burnet BCSO Mike Sorenson cho biết. Abbott cho biết có hai người vẫn còn mất tích ở Burnet: một cô gái 17 tuổi và trưởng sở cứu hỏa của quận. Derek Marchio, nhà điều phối cơ quan quản lý khẩn cấp Quận Burnet cũng nói rằng từ lúc thảm họa lũ lụt ập tới các viên chức đã thực hiện hơn 50 cuộc giải cứu trên toàn quận.

Các viên chức quản lý tình trạng khẩn cấp tại Quận Kendall xác nhận hai người chết tính tới Chủ Nhật cũng như tiếp tục tiến hành các hoạt động cứu hộ và tái thiết. Một trường hợp thiệt mạng tại Quận Williamson cũng được giám đốc truyền thông quận xác nhận. Trước đó, tại Quận Tom Green, Sở Cảnh Sát San Angelo SAPD xác nhận hôm Thứ Bảy rằng có một người phụ nữ 62 tuổi được nhận dạng là Tanya Burwick đã thiệt mạng. Burwick đang lái xe bị lũ lụt nuốt chửng, cảnh sát cho biết.

Các viên chức đã thực hiện hơn 160 cuộc giải cứu trên không, Leitha cho biết trong một bản tin cập nhật, đồng thời nói thêm lực lượng cứu hộ giải cứu được cả thảy 850 người không bị thương và tám người bị thương tính tới Thứ Bảy. Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem cho biết trên mạng xã hội rằng Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ USCG chịu trách nhiệm giải cứu 223 người trong số các nạn nhân đó, một đoạn phim gay cấn cho thấy các sĩ quan USCG giải cứu trên không gần Kerrville hôm Thứ Năm, phía dưới thì nước lũ đã ngập bình địa.

Bộ Nội An chịu trách nhiệm giám sát Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang FEMA.

Thẩm Phán Quận Kerr Rob Kelly cho biết trong buổi họp báo Thứ Bảy rằng nhà cửa của ông cũng bị lũ lụt tàn phá và ông “gần như không thể về nhà” hôm Thứ Sáu. Kelly cũng viếng thăm một nhà quàn và “được tận mắt chứng kiến ​​nhiều túi đựng xác” trước khi lên trực thăng cùng Thượng Nghị Sĩ John Cornyn và Thị Trưởng Kerrville Joe Herring để khảo sát thiệt hại.

Mực nước Sông Guadalupe tại Hunt dâng lên tới mức cao thứ nhì trong lịch sử, cao hơn trận lũ lụt tàn khốc năm 1987, các viên chức thành phố trích dẫn dữ liệu từ Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia NWS.

Hôm Thứ Sáu, Texas ban hành tình trạng khẩn cấp về lũ quét tại năm quận phía Tây Texas khi Khu Vực Cao Nguyên vẫn còn mưa xối xả và lũ lụt. Theo NWS, các khu vực gồm có Quận Bandera mạn Tây Bắc, Quận Central Kerr, Quận Northeastern Tom Green, Quận East Central Kerr và Quận West Central Kendal ghi nhận lượng mưa từ 5 tới 11 inch (127 tới 279.4 millimeter).

Ba bé gái ngụ tại Dallas, Hadley Hanna và Eloise Peck 8 tuổi và Lila Bonner 9 tuổi, được nhận dạng là các nạn nhân mất tích tại Camp Mystic. Gia đình Bonner xác nhận với CBS Texas hôm Thứ Bảy rằng cô bé là một trong những đứa trẻ tử nạn trong trận lũ lụt và gia đình Peck cũng dán một ghi chú tại tư gia hôm Chủ Nhật cho biết cô bé cũng thiệt mạng.

Hai chị em gái ngụ tại Dallas, Blair Harber 13 tuổi và Brooke Harber 11 tuổi, cũng được nhà thờ Cộng Đồng Công Giáo St. Rita ở Dallas xác nhận thiệt mạng hôm Thứ Bảy. Hai chị em không tham dự Camp Mystic mà đang ở nhà cùng ông bà tại một khu vực dọc theo Sông Guadalupe nơi xảy ra trận lũ lụt. Vẫn chưa tìm được tông tích ông bà của các em, nhà thờ cho biết. Cha mẹ của các em trú trong một cabin riêng biệt và không bị thương. (TTHN)


 

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay