YÊU ĐỜI RA KHƠI

YÊU ĐỜI RA KHƠI

Tuyết Mai

Chúng tôi đọc thấy các cháu trẻ tâm sự trên FaceBook rằng chúng đang lần khân, lưỡng lự, và trăn trở trên con đường tu của chúng.   Các cháu chưa cảm nhận được sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần!? Nên chúng tôi muốn có lời khuyên thực tiễn cho các cháu như sau.   Các cháu có còn nhớ Chúa Giêsu gọi Tông Đồ của Ngài Ra Khơi cách sao không?.   Có phải Chúa dậy rằng họ phải đi từng cặp đôi một, đừng mang theo bao bị? Chớ mặc 2 áo mà chỉ cần dép và mang gậy bên mình là đủ? Và người làm việc cho Chúa sẽ được thưởng công?.

Ngẫm suy ra lời mời gọi Ra Khơi của các Tông Đồ của Ngài quả là một tình yêu vô bờ; Ý Ngài muốn nhắn nhủ con người ai chọn theo Chúa chỉ cần có tấm lòng và sự phó thác cuộc đời mình vào bàn tay Chúa quyền năng, thế thôi đã đủ, thưa vì sao?.   Vì thưa có phải ngay giây phút ấy các Tông Đồ đã thuộc về Chúa và được Người mạc khải cho hiểu rằng có Chúa luôn ở cùng thì các ngài còn sợ chi đâu!?.

Này nhé cuộc đời của một con người thì ai cũng phải “tay làm hàm nhai” chứ có ai ngồi không mà biến đá thành cơm ăn được đâu!?.   Do đó đã sinh ra trên đời thì tất tất ai cũng đều giống nhau mà thôi, nhưng phúc đức thay cho mọi Tông Đồ của Chúa là Ra Khơi mà chẳng phải Ra Khơi một mình vì trên chiếc thuyền của Giáo Hội chẳng những có Chúa ở cùng, tuy có những khi gặp gió lốc, bão táp, mây đen vây phủ kín trời, ta cứ tưởng Chúa ngủ quên? Như giả Chúa có ngủ quên thật thì Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, và là Mẹ của toàn thể nhân loại trên địa cầu, luôn hiện diện bên con cái của Mẹ mà!.

Thử hỏi một con người trong đời có đủ cả Chúa lẫn Mẹ kề bên thì ai còn sợ hãi chi? Nghi ngờ và nghi ngại chuyện chi nữa chứ?.   Ôi khi ta ngẫm nghĩ được làm kiếp con người mà luôn có được Thiên Chúa hỗ trợ, phù giúp thì còn ai sung sướng và hạnh phúc cho bằng???.   Để chúng tôi nêu rõ cái cần thiết của một con người trong cuộc sống cần gì thì hy vọng các cháu tự kiểm điểm lại lòng mình xem thực sự mình muốn gì nhé!.

Con người chúng ta hằng ngày cần thiết nhất là oxy để thở và để sống.   Kế đến là cần thức ăn nước uống để nuôi dưỡng cho cơ thể được khỏe mạnh vì “có thực mới vực được đạo”.   Rồi thì Nơi để ta che nắng che mưa, dù cái che ấy chỉ là cái chòi nhỏ.   Thế thì có khó khăn chi để ta theo Chúa mà phải ngại ngần, chùn chân bước, hay trăn trở chứ?.   Vì có phải trên đời ai chắc rằng mình biết ngày mai ta sẽ ra sao?.

Các cháu thử nhìn xem Giáo Hội Chúa có để cho ai phải đói khát bao giờ mà không là ngược lại?.   Có Dòng tu nào mà không vui sống trong Chúa và trong nhau không?.   Hay có Giáo Xứ nào có Chúa mà không vui sống hạnh phúc bên nhau không?.   Chỉ trừ khi các cháu nào được Chúa gọi cách thật đặc biệt và cảm thấy xúc tích hơn khi được Chúa gọi sống khổ nghèo như Dòng anh em hèn mọn của Thánh Phanxico Assasi vậy! Hay phải vào vùng xa vùng sâu như cha Damien sống chung với người bệnh phong cùi trên một hòn đảo và ngài đã chết vì bị lây bệnh phong cùi ấy!!!.

Quả thật không ai trên đời lại sống cách thật thoải mái và hạnh phúc như các ngài Dòng Phanxico khó nghèo cả! Vì Dòng các ngài không sở hữu một tài sản nào dù là thật nhỏ, và vì không có thì không cần phải bận tâm giữ gìn.   Đói thì đi xin ăn hay tra tay làm việc để đổi lấy bữa cơm.   Rồi thì thời giờ còn lại là giờ chung nhau cầu nguyện, giờ chia nhau đi khắp nẻo đường để sống với dân chúng ai đang rất cần sự chia sẻ của các ngài.   Vì cách sống thanh sạch của các ngài mà người dân cảm thấy rất gần gũi và rất thân thương.

Các ngài rất dễ cảm hóa con người sống trong tội lỗi và vì thế mà có rất nhiều người xin được gia nhập vào Dòng để cùng được sống đời Tu khổ hạnh ấy!.   Nói cho cùng là đời Tu là đời sống mà được Chúa nuôi dưỡng cho đầy đủ nhất và tốt đẹp nhất, cả xác lẫn hồn.   Đi đến đâu cũng được người người ưu đãi và tiếp rước thế thì các cháu cứ mạnh bước mà hãy nói với Chúa lời Xin Vâng cho thật lớn lên nhé! Vì có Chúa là ta có tất cả, ngay cả Thiên Đàng cũng nằm trong tay vói của các cháu nữa đó!.   Chúa chỉ cần tấm chân tình và trái tim biết thương cảm là đủ!.

** Xin bấm vào mã số để hát theo:

http://www.youtube.com/watch?v=ko0ucVvpzss

(Theo Ngài)

——————————————————————–

**::* Theo Ngài *::**
*~* Tuyết Mai (50) 03-02-04 *~*

Lậy Chúa chúng con là những tông đồ thấp hèn của Ngài
Đã từ lâu tim con đi theo tiếng gọi của Chúa
Lòng thấy rộn ràng mong theo bước chân của Ngài
Ôi tình yêu thiêng liêng Chúa dành cho con

ĐK:
Cuộc đời con nay trao thân cho Chúa
Với hy vọng tương lai đắp xây Nước Trời
Xin Cha thương (2) gìn giữ linh hồn con
Mong sao con đem Tin Mừng Ngài đến khắp mọi nơi
Cho mọi người biết Ngài là Thiên Chúa khắp cõi trần gian

Lậy Chúa giúp con nhìn thấy Thiên Đàng nơi trần gian này
Để nhận ra anh em không may khốn cùng khắp chốn
Vì chính Ngài hiện thân trên các anh em này
Xin hồng ân Cha tỏa khắp cùng nhân gian

Lậy Chúa chúng con là những tông đồ yếu hèn của Ngài
Làm hành trang xin Cha ban cho khí cụ yêu mến
Để khắp nẻo đường con mang Thánh Danh của Ngài
Đem Lời Cha làm dấu ấn tình yêu thương

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(03-04-13)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay