TU NHÀ, DÒNG HAY TU TRIỀU?

TU NHÀ, DÒNG HAY TU TRIỀU?

Tuyết Mai

Có một số cháu chúng tôi biết là đang có tư tưởng muốn đi tu nhưng còn lưỡng lự không biết nên chọn tu dòng hay tu triều? Các cháu gái cũng có những thắc mắc không biết là thích hợp để tu dòng kín hay dòng được ra ngoài tiếp xúc và giúp đỡ người khốn cùng như dòng của mẹ thánh Têrêsa nước Ấn Độ chẳng hạn.   Hai sự lựa chọn thiết nghĩ phải được dựa trên ơn gọi và thích hợp với cá tánh của từng người nữa, thưa có phải??.

Như một người có tánh rất năng động, rất thích làm việc và giao tiếp với người ta thì khó mà thích hợp với tiêu chuẩn của tu dòng kín cho được.   Ngược lại thì có rất nhiều người thích sống thu gọn một mình một cõi trong căn phòng rất vắng lặng, tĩnh mịch, chỉ có ta và Chúa thì sẽ rất thích hợp để tu dòng kín.   Đây là điều căn bản nhất để cho các cháu chọn lựa nơi mình tìm hiểu cho thích hợp và cho đỡ tốn hao thời giờ.   Nhưng các cháu cũng đừng nản lòng vì tu đâu cũng có nơi có chỗ cho các cháu cả nam lẫn nữ đi thử mà.   Như hằng năm cứ vào mùa hè thì tất cả các Giáo Xứ đều có mời gọi thanh niên thiếu nữ đến để tìm hiểu về Ơn Gọi.

Nhiều dòng hay nhiều chủng viện có tuyển người đến từng Giáo Xứ để nói chuyện về dòng hay chủng viện của mình, mở cửa mời gọi những ai đang có lòng muốn bước theo và hiến dâng cuộc đời cho Chúa.   Như chúng tôi cũng được biết là có rất nhiều gia đình cũng ao ước cho con em mình đi tu và muốn dâng chúng cho Chúa.   Và cũng có rất nhiều gia đình muốn ngăn cản các con em mình không được đi tu vì nhiều lý do rất cá nhân.   Nhưng có phải Thiên Chúa Người luôn sắp xếp cho mọi con cái Chúa theo ý thích riêng mà khi đã nghe được tiếng Chúa gọi mời …. Thì ít có ai cưỡng lại lời kêu gọi thiết tha của Chúa!?.

Các cháu cũng hiểu rằng cách Chúa gọi từng người rất khác, không ai giống ai đâu, nhưng nếu chúng ta chịu khó lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai …. thì sẽ không phải tốn nhiều thời giờ.   Không gì khác cho bằng Thiên Chúa đã gọi mẹ thánh Têrêsa, thưa có phải? Ngài từ dòng Mẹ lại bỏ dòng và xin được ra sống bên ngoài chợ đời để tự tay lo giúp cho người nghèo khốn cách đơn phương; trong tay chẳng có một đồng xu nhưng từng ngày một, cách sống của mẹ đã được chính người nghèo bênh vực cho mẹ.   Dần tiếng tốt lành đồn xa mà nay tuy mẹ đã qua đời nhưng tiếng thánh thiện và đệ tử dòng của mẹ đã trở thành số nhân, có mặt trên cùng khắp thế giới.

Như chúng tôi biết có rất nhiều gia đình có con em hiện đang sống một cuộc đời như một nữ tu, tự lập.   Có nghĩa các con em này chẳng thích vào tu dòng nào cả, nhưng cuộc sống ngày qua ngày là sống cho mọi người.   Các con em này hằng ngày vẫn có cuộc sống rất bình thường như mọi người là đi học, đi làm, đi chơi, rảnh giờ là đi làm việc thiện nguyện giúp người.   Có nghĩa các em vẫn có thể ở nhà phụng dưỡng cha mẹ già, tự lập thân không dựa dẫm vào ai, chia sẻ vui buồn cùng mọi người hằng ngày gặp gỡ, và sống cho Chúa qua anh chị em nghèo khổ.

Tu được như thế hẳn không ai có thể than phiền các em cho được và tự lòng các em cũng cảm thấy tự do trong cách sống các em tự chọn cho mình con đường tu.   Vì thế cho nên tu có rất nhiều cách tu, tùy Chúa gọi mời mình theo kiểu nào mà thôi! Và đặc biệt Chúa cũng kêu gọi hết thảy giáo dân tu theo cách tu của những người đã có lập gia đình, có được ơn Chúa ban cho khả năng cách riêng.   Từng người Chúa ban cho giỏi hay tài năng riêng, để mỗi một người có thể đóng góp bàn tay hữu dụng cho Giáo Xứ và cho Giáo Hội Chúa cách tốt đẹp hơn.   Không gì bằng cách là giáo dục cho con em ngay từ thời tuổi còn thơ dại.   Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.   Chu toàn trách nhiệm và bổn phận của bậc làm cha mẹ cho đến ngày thấy thành quả và trái ngọt từ các con, có phải đó là phần thưởng Chúa ban rồi không????.

Hiện tại nhờ Ơn Chúa chúng tôi có được quen biết rất nhiều các cháu trên Facebook và được các cháu tin tưởng hỏi han và chia sẻ những nỗi niềm riêng mà không biết hỏi ai?   Hy vọng và ước ao của chúng tôi là được Chúa ban cho chúng tôi một công việc mới mà đúng với khả năng Chúa ban đó là tình yêu tha nhân với tha nhân và đem tình yêu Thiên Chúa đến cho đồng loại .   Chỉ hy vọng rằng một ngày rất gần là cả toàn khắp thế giới sẽ nhận biết Thiên Chúa và tình yêu của Người dành cho nhân loại là qua công việc bác ái của các Thợ Gặt được Chúa tuyển chọn làm Tông Đồ (cách riêng) cho Chúa.   Tất cả mọi phẩm trật trong Giáo Hội khổng lồ của Chúa có mặt trên toàn cầu.   Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:

httpv://www.youtube.com/watch?v=YVmuJaPdSrk

(Xin Như Tông Đồ Ngài)

———————————————————————–

**::* Xin Như Tông Đồ Ngài *::**
*~* Tuyết Mai (22) 10-01-03 *~*

Lậy Chúa! Xin cho con như Tông Đồ Ngài.
Được đến khắp chốn khắp nơi trên địa cầu.
Truyền giảng nước Chúa đến nơi cho mọi nhà.
Đem an bình của Chúa đến muôn nơi.

Lậy Chúa! Xin cho con luôn bên cạnh Ngài.
Từ bỏ tất cả thế gian không nề hà.
Dù phải vất vả sống hy sinh từng ngày.
Chỉ mong được hạnh phúc mãi không lo.

ĐK:
Lậy Chúa! Xin cho con qua cuộc sống này.
Dù đường đi quanh co dẫn về Nước Trời
Lậy Chúa! Đôi khi mây giăng mù lối về.
Chỉ cần có Chúa giúp sức dắt con đi.
Chỉ cần có Chúa giúp sức kéo con về …. nẻo ngay

Lậy Chúa! Xin cho con luôn an phận đời.
Đừng phải dính bén thiết tha trên bạc tiền.
Đừng phải mắc lỗi trước Thiên Nhan của Ngài.
Luôn phụng thờ vì sống có bao lâu.

Lậy Chúa! Xin cho con yêu thương mọi người.
Dù có những lúc phải nghe không thuận lòng.
Dù có những lúc mắt gai nhưng phải đành.
Xem cuộc đời là gió thỏang mây bay.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(07-07-13)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay