TRÔNG CHỜ MỘT ĐỨC GIÁO HOÀNG THIỆN HẢO

TRÔNG CHỜ MỘT ĐỨC GIÁO HOÀNG THIỆN HẢO

Tác giả:Tuyết Mai

Liệu chúng ta có thể có  được một Đức Giáo Hoàng thiện hảo như lòng mọi người mong ước không nhỉ? Đại khái như giới trẻ chúng ao ước có được một Giáo Hoàng trẻ trung còn có thể múa, vui với chúng được, nhất là trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ sắp tới đây.   Cộng những lời lẽ thật trẻ trung để dậy dỗ và hướng dẫn chúng
mà không là thụ động hay thiếu sức khỏe.

Hay chúng ta có được một Giáo Hoàng có tầm ảnh hưởng lớn để giúp giới trẻ không bỏ nhà thờ mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật và biết giữ đạo, mà không chờ đến sự nhắc nhở của bậc cha mẹ.   Một Giáo Hoàng có tiếng nói mạnh mẽ, có thế lực, nhưng cũng mềm
mại uyển chuyển để có thể đánh động trái tim của những nhà lãnh đạo Cộng Sản để
họ thay đổi chế độ cho người dân có được dân chủ, độc lập, và tự do.  Một Giáo Hoàng mẫu mực tuân giữ các Giới Răn của Chúa cùng không cho phép các linh mục lấy vợ, không cho phép các bà sơ cử hành các phép Bí Tích ngay cả cử hành Thánh Lễ, không cho gays và lesbians có phép Hôn Phối trong nhà thờ, không dung dưỡng hàng phẩm trật từng có tai tiếng molest con nít hay người nào ở bất kỳ lứa tuổi, v.v….!??.

Rồi thì chúng ta cần một Giáo Hoàng có thể đem thanh bình đến được khắp cùng thế giới; những điều kiện trên có là đòi hỏi quá đáng nơi một Giáo Hoàng mới hay chăng? Dù đó là trách nhiệm mà một Giáo Hoàng phải có thật nhiều Ơn Chúa Mẹ thì các ngài mới có thể cáng đáng cho nổi mà không bị ám sát, không bị hãm hại, tai tiếng, hay bị bệnh cách trầm trọng vì quá căng thẳng trong thời gian ngài giữ chức vụ Giáo Hoàng
cao trọng.

Để có được một Đức Giáo Hoàng theo lòng của chúng ta ao ước, xin tất cả giáo dân trên khắp cùng toàn cầu bắt đầu dâng kinh cầu nguyện để Thiên Chúa Đấng quyền năng tuyển chọn cho chúng ta một ĐGH mà toàn thế giới ao ước và mong đợi.   Thiết thực nhất là chúng ta hãy chạy đến khẩn cầu với Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, và
dâng lên Mẹ thật nhiều chuỗi Mân Côi vì chỉ có Mẹ là người Mẹ luôn luôn bảo bọc
và che chở cho đoàn con ngổ ngáo hư hỏng của Mẹ đang sống dưới gầm Trời này
được đến Bến Bờ bình an trong tình yêu thương.

Lậy Mẹ Maria, Mẹ của toàn cầu, Mẹ của Giáo Hội! Chúng con tha thiết nài van xin Mẹ thương ban cho hết thảy chúng con một ĐGH gương mẫu mà toàn thế giới đang rất trông đợi.   Trong khi chờ đợi có một ĐGH mới, thì chúng con xin Mẹ thương
ban cho GH Benedicto XVI của chúng con được bình an trong tâm hồn.   Dưỡng nuôi ngài cách đặc biệt vì những gì ngài đã làm cho thế giới suốt thời gian dài của 7 năm qua.   Khi mà thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều thay đổi, từ chiến tranh cho đến kinh tế suy sụp.  Từ những biến cố cần có sự thay đổi trong Giáo Hội như sự hội nhập của đạo Chính Thống Giáo bên Anh và Roman Catholic, cho đến sự thờ ơ lãnh đạm của con người đối với Thiên Chúa, và tội lỗi ngày càng gia tăng chứ không có giảm.   Tai tiếng trong Giáo Hội cũng đã làm cho ngài Benedicto quá mệt mỏi, quá là căng thẳng, và quá sức chịu đựng của ngài.

Mong rằng với Ơn ban củaMẹ Maria, ngài sẽ tìm được những tháng ngày bình an, trong thanh thản, trong sự nguyện cầu.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(02-12-13)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay