Theo tạp chí “tóm tắt sách cho Bạn đọc – Reader’s digest”
NGƯỜI CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG:
Trong tuần thứ hai liên tiếp, tôi và con trai tôi là những người duy nhất có mặt trong buổi tập của đội bóng đá. Thất vọng, tôi nói với cậu ấy: “Hãy nói với huấn luyện viên của con rằng chúng ta vẫn đến tập luyện nhưng không có ai ở đây cả.”
Con trai tôi đảo mắt một vòng rồi nó nói: “Ông ấy sẽ chỉ nói với con điều tương tự như tuần trước mà thôi Ba à.”
“Nói cái gì?”
“Thông lệ tập dược bây giờ là vào Thứ Tư, không phải ngày Thứ Ba.”
Annette Olsen, Layton, Utah
Bà từ con rồi
Trong bữa tối Lễ tạ ơn, cô cháu gái nhỏ Mackenzie của tôi bắt đầu nghịch chiếc nhẫn cưới của bố tôi. Bố tôi nói, “Không bao giờ Ông tháo nhẫn này ra. Cháu có biết tại sao không? Bởi vì Ông yêu Bà Nội của cháu.”
Đó cũng là lúc Mackenzie méc với Bố rằng, “Lúc chiều, cho con tắm Bà Nội tháo cái nhẫn của con rồi”
“Hu .. hu … Bà hết thương con rồi !!!”
Elizabeth Veldboom, New Braunfels, Texas
Và vào ngày thứ bảy, Chúa được trả tiền
Trong nhà thờ, đứa con ba tuổi của tôi khăng khăng muốn được là người bỏ tiền vào giỏ quyên góp.
Một ngày Chủ nhật nọ, khi chiếc giỏ được chuyền về phía cu cậu, nó liền đưa chiếc phong bì ra và hỏi lớn: “Khi nào thì Chúa đến nhận tiền lương của Ngài?”
Chris Allen, St. Louis, Missouri
Sợ máu
Khi đứa con gái năm tuổi của tôi bị nhiễm virus, tôi đã đưa nó đến văn phòng bác sĩ. Nắm tay con bé, tôi giải thích sự thật đáng buồn: “Bác sĩ sẽ lấy một ít máu.”
Cô bé trả lời một cách bình tĩnh và nghiêm khắc, “Hừ… Lấy của ai?”
Faye Hintz, Glendora, California
Suốt đời phải …
Khi được nhắc sử dụng nhà vệ sinh sau khi thức dậy, đứa con bốn tuổi của tôi đã hoàn toàn mất tinh thần: “Mẹ nói là con sẽ phải đi bô mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại hay sao?!”