THẢM KỊCH…
Cô gái trong hình là Ekaterina “Katia” Alexandrovskaya, ngôi sao trượt băng nghệ thuật người Úc gốc Nga từng đoạt giải Olympic. Cô tự vẫn bằng cách nhảy từ lầu 6 xuống đất khi mới 20 tuổi, kết thúc cuộc sống trong đau khổ. Cảnh sát vừa tìm ra nguyên nhân cô tự tử sau 1 tháng điều tra chính là vì những khó khăn và mất mát chồng chất khiến cô tìm tới sự tự hoại bản thân vì trầm cảm nặng.
Cô bắt đầu trượt băng vào năm 4 tuổi và sau đó nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển Úc vào năm 2016. Chỉ 1 năm sau, người đẹp này đã cùng bạn diễn Harley Windsor đoạt chức vô địch thế giới trẻ và 2 lần vô địch nước Úc. Đôi trai tài gái sắc này sau đó cũng trở thành bộ đôi của Úc đầu tiên góp mặt tranh tài ở Olympic mùa đông 2018 tại Hàn Quốc.
Tương lai như đang mở ra và chào đón cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần giàu sức sống này. Nhưng sau năm 2018, gia đình cô có chuyện buồn, khó khăn chất đống. Cô bị chứng động kinh phải đi bệnh viện chữa trị. Và kèm theo bản án cô mãi mãi không thể trượt băng được nữa.
Katia bị nhà tài trợ Windsor lập tức cắt hợp đồng và Ủy ban Olympic Úc cũng cắt chi phí tài trợ . Rơi vào đường cùng, Katia đã phải đến xin làm việc ở một CLB múa thoát y để kiếm sống qua ngày.
Còn quá trẻ, đang ở tột đỉnh vinh quang như một ngôi sao thể thao, cô phải rơi vào vực sâu của buồn bã và tuyệt vọng. Cuối cùng cô tìm tới cái chết.
Thật sự thương tiếc và buồn cho cô. Là một người bình thường đã rất khó, làm ngôi sao mà bình an vạn sự được khó biết nhường nào.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU
