Phan sinh Trần
Một lực lượng vũ trang thân cận và luôn ủng hộ tổng thống Putin nay bỗng dưng lần đầu lên tiếng chỉ trích rằng nước Nga không cần chiến dịch quân sự đánh vào Ukraine để phi hạt nhân hóa và chống phát xít vì cả hai nguyên do này có lẽ không tồn tại trong thực tế.
Uy tín của tổng thống Nga, Vladimir Putin sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sau biến cố chống đối quân sự của cánh quân Wagner này. Chúng ta có thể phân tích vị thế của Putin qua các yếu tố sau:
- Putin ngày càng suy yếu hơn vì sự sa lầy ở cuộc chiến Ukraine cho thấy quân đội không được điều hành bởi các chỉ huy chuyên nghiệp mà chỉ là các kẻ cộng sự trung thành với Putin. Từ vị thế tấn công nay quân đội Nga đang lo phòng ngự trên khắp chiến trường.
- Trước chiến tranh thì Putin là con sư tử đáng khiếp sợ cho phương Tây và NATO, nay thì uy tín đó mất đi quá nhiều do sự yếu ớt của quân đội và vũ khí Nga. Điều kỳ cục là ngay cả vũ khí vô địch như tên lửa siêu vượt thanh Kinzhal cũng bị đánh chặn và trở nên vô hiệu.
- Guồng máy tuyên truyền của Putin bị dội ngược vì cuộc binh biến của Prigozhin. Dân Nga biết rõ qua các tuyên bố của thủ lãnh Wagner về sự bất lực của quân đội và lý lẽ chống phát xít, giải giới Ukraine là vô lý và không cần thiết.
- David Remnick phóng viên báo New Yorker cho rằng, Putin đang phải đối diện với một thực tế, đó là một số rạn nứt và lo lắng sâu sắc nhất trong giới lãnh đạo Nga đã bị phơi bày cho công chúng biết.
- Báo Atlantic cho biết, Putin rời Moscow sau khi phát hành một đoạn video ngắn trong đó ông rõ ràng tức giận và lên án những kẻ phản bội, không như một Putin thường tự tin, Putin, được cho là đã quá lo lắng sợ bị ám sát, đã đi ẩn mình cho đến khi ông có thể biết rõ ràng hơn rằng ai có thể sẽ liên minh với Prigozhin tạo phản. Có lẽ Putin rút lui về Valdai, trong một động thái có vẻ yếu ớt và vô tổ chức.
- Theo báo Atlantic, Ông chủ Điện Kremlin đã phải thỏa thuận với một người bị kết án, một đầu bếp cũ của mình là Prigozhin mà trong văn hóa của Putin chỉ là một kể thấp kém nhất. Đây là một sự sỉ nhục cho Putin.
Sergey Markov, một nhà khoa học chính trị ở Moscow, người trước đây đã cố vấn cho Putin, dự đoán ông Putin có thể sẽ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và tướng hàng đầu Valery Gerasimov để xoa dịu ông Prigozhin. ( người từng lên án rằng “Bộ Quốc phòng đang cố gắng đánh lừa công chúng, đánh lừa tổng thống và họ đã kể một câu chuyện rằng đã có một số hành động gây hấn điên rồ của Ukraine, rằng – cùng với toàn bộ khối NATO – Ukraine đang lên kế hoạch tấn công chúng ta”.

- Ngay cả các đồng minh thân cận của Putin cũng đặt nghi vấn về các phán đoán sai lầm của ông và hậu quả của nó, nghị sĩ Nga có ảnh hưởng, Konstantin Zatulin, thân cận với các thành viên cấp cao của cơ quan an ninh FSB của Nga nói rằng Moscow đã không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến tranh nào của mình và nhiều mục tiêu trong số đó đã trở nên “vô nghĩa”.
Ngay cả dáng dấp bên ngoài của Putin cũng không còn sự tự tin cao độ của thời kỳ hoàng kim trước đây.
Vladimir Putin đã phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất đối với nhiệm kỳ tổng thống suốt đời của mình sau khi hệ thống mà ông đã lãnh đạo trong hai mươi ba năm qua bị biến dạng cong queo vào cuối tuần này dưới áp lực của cuộc chiến mà ông phát động ở Ukraine và, trong một khoảnh khắc, biến thành một cuộc xung đột vũ trang ngay ở bên trong nước Nga.