Nhân Dân Trung Cộng Thương Tiếc Thủ Tướng Lý Kế Quang, người chủ trương đổi mới ngược với Tâp và bị chết vì bệnh lạ giống như một số cán bộ nhà nước CHXHCNVN

Hoa được nhìn thấy để trước nhà cũ của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ở huyện Định Nguyên, thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc vào ngày 27/2023/27. Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, một quan chức có đầu óc cải cách từng được cho là nhà lãnh đạo tương lai của đất nước chỉ bị Chủ tịch Tập Cận Bình làm lu mờ, đã qua đời hôm <>/<>.

Hoa được nhìn thấy để trước nhà cũ của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ở huyện Định Nguyên, thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc vào ngày 27/2023/27. Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, một quan chức có đầu óc cải cách từng được cho là nhà lãnh đạo tương lai của đất nước chỉ bị Chủ tịch Tập Cận Bình làm lu mờ, đã qua đời hôm

Theo Báo Tuần Tin – Newsweek

Sau cái chết của cựu nhân vật đứng số 2 Trung Quốc, cựu thủ tướng Lý Khắc Cường, chính quyền (Trung Cộng) đã tìm cách kiểm soát làn sóng đau buồn, điều mà các nhà quan sát Trung Quốc tin rằng ít liên quan đến bản thân ông Lý hơn là bày tỏ sự bất mãn đối với sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình ở một quốc gia nơi các cuộc biểu tình trực tiếp là bất hợp pháp.

Ông Lý, 68 tuổi, qua đời vì một cơn đau tim vào sáng thứ Sáu trong khi đi nghỉ ở Thượng Hải, theo các quan chức nhà nước. Là thủ tướng, ông giám sát bộ máy quan liêu từ năm 2013 cho đến khi từ chức vào tháng 3-2023, và mặc dù ông từng được coi là ứng cử viên chức vụ Chủ Tịch, ông Lý đã thấy ảnh hưởng của mình giảm dần khi ông Tập củng cố quyền lực.

 

Cách biểu tỏ lòng thương tiếc cho tinh thần cởi mở, đổi mới đồng thời phản đôi chính sách hà khắc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Dân Trung Cộng đặt rừng hoa trước căn nhà thuở trước của cựu thủ tướng Lý Kê Quang

Hoa phúng của dân đặt nằm ôm kín 2 góc đường dẫn đến nhà ở thời thơ ấu của ông Lý Kế Quang
Hoa Trắng Vàng tương trưng cho sự thương tiếc như trong các lễ tang
Hoa viếng đặt phủ kín lối cổng vào nhà ông Lý
Hoa và Thiệp Chia buồn của dân chúng.
Căn nhà thơ ấu của ông Lý, số 80 Hong Xinh thành phố Hạ Phì, tỉnh An Hựu

Một số cư dân mạng đã nhanh chóng sử dụng cái chết của Li như một cơ hội để bày tỏ sự bất bình. Trong một động thái rõ ràng nhắm vào ông Tập, bài hát Mandopop “Too Bad It Wasn’t You” của ca sĩ Fish Leong đã lan truyền một thời gian ngắn trên phương tiện truyền thông xã hội bị kiểm duyệt gắt gao của Trung Quốc trước khi nó bị xóa bỏ.

Một người dùng mạng xã hội đã tải lên một bản ghi nhớ của Cục Chính trị ĐCSTQ được cho là bị rò rỉ bởi một nguồn tin tại Đại học Hải Nam. Thông báo rõ ràng cấm sinh viên tổ chức bất kỳ hoạt động nào, trực tiếp hoặc trực tuyến, để tưởng nhớ Li, bao gồm diễu hành hoặc đặt hoa. Những người “phải bày tỏ cảm xúc sâu sắc” có thể chia sẻ cáo phó đảng của ông Lý kèm theo – nhiều nhất là – tuyên bố “để tưởng nhớ cựu thủ tướng”, ghi chú cho biết.

Mặc dù Li không được biết đến là người tạo ra nhiều thay đổi dưới cái bóng của Tập Cận Bình, nhưng ông được nhớ đến rộng rãi như một người ôn hòa tập trung vào tăng trưởng kinh tế hơn là ý thức hệ. Trong bối cảnh tăng trưởng GDP chậm lại, khủng hoảng thị trường bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao, một số người nói rằng thủ tướng là một lời nhắc nhở về sự lạc quan đã mất.

“Lý Khắc Cường được để tang không còn là Lý Khắc Cường nữa” mà là một biểu tượng, tác giả và nhà bình luận xã hội Trung Quốc Murong Xuecun đã viết trên X.

Li được coi là người duy nhất còn lại có khả năng kiềm chế sự thái quá của Tập Cận Bình – “phanh cuối cùng trên chuyến tàu điên rồ này. Sự im lặng và tầm thường của ông ấy đã trở thành lợi thế”, và ông ấy dường như đã sinh ra gánh nặng “sỉ nhục” vì lợi ích của đất nước, Murong nói.

Yaqiu Wang, giám đốc nghiên cứu của Freedom House tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan, cho biết: “Quốc tang (được dân tổ chức) hàng loạt tưởng nhớ ông Lý Khắc Cường là sự thương tiếc của một Trung Quốc (thái bình) đáng lý có thể xảy ra. Nó không chỉ thể hiện sự cảm thông đối với một nhà lãnh đạo đã cố gắng nhưng thất bại trong việc làm cho Trung Quốc tốt hơn, mà còn bày tỏ sự bất mãn với Tập Cận Bình và cảm giác tuyệt vọng về tương lai của Trung Quốc”.

Phân tích cái chết của Lý Kế Quang, 

Tiến Sĩ Kinh tế cựu thủ tướng TQ

và ảnh hưởng lan tràn đến Việt Nam 

– nhà nghiên cứu Lê Thế Tùng có bình luận sau đây:

Bình Luận của truyền thông Á Mỹ

Thông Tấn Xã AP

Cựu Thủ Tướng Lý, một nhà kinh tế học nói tiếng Anh, xuất thân từ một thế hệ các chính trị gia được đào tạo trong thời kỳ cởi mở hơn với các ý tưởng tự do phương Tây. Được giới thiệu về chính trị trong cuộc Cách mạng Văn hóa hỗn loạn 1966-76, ông đã vào Đại học Bắc Kinh danh tiếng, nơi ông học luật và kinh tế, dựa trên thành tích của chính mình hơn là thông qua các mối quan hệ chính trị.

Ông Lý đã được coi là người kế nhiệm ưa thích của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Hồ Cẩm Đào làm chủ tịch khoảng một thập kỷ trước. Nhưng nhu cầu cân bằng các phe phái trong đảng đã thúc đẩy giới lãnh đạo chọn ông Tập, con trai của một cựu phó thủ tướng và là người lớn tuổi trong đảng, làm ứng cử viên đồng thuận.

Tháng Mười năm ngoái, ông Lý đã bị loại khỏi Ủy ban Thường vụ tại một đại hội đảng mặc dù thấp hơn hai năm so với tuổi nghỉ hưu không chính thức là 70. 

Ảnh tư liệu - Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, bên trái, đi ngang qua khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ở giữa, bắt tay cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, bên trái trong phiên họp của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) của Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thứ Bảy, ngày 11 tháng 2023 năm 27. Cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc trong một thập kỷ, đã qua đời hôm thứ Sáu, 2023/68/<> vì một cơn đau tim ở Thượng Hải, truyền thông nhà nước CCTV đưa tin. Ông ấy <> tuổi. (Ảnh AP / Mark Schiefelbein, Tập tin)

Theo Báo Nikkei Á Châu

Trên WeChat và Weibo, hai nền tảng truyền thông xã hội lớn ở Trung Quốc, nhiều người đang bày tỏ sự bàng hoàng trước cái chết của Li ở tuổi 68 vì những gì truyền thông nhà nước nói là một cơn đau tim. Một số người đăng tải bình luận của ông trong vài lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ông với tư cách là thủ tướng vào năm ngoái, và một bài đăng trên tạp chí năm 2014 cho thấy sự cởi mở và gần gũi của ông Lý với người dân thường.

Trong số các bài đăng trên WeChat, một người đã kể lại thông điệp của ông Lý trong một cuộc họp của Hội đồng Nhà nước mà ông chủ trì trong năm nay: “Quyền lực của chính phủ đến từ người dân. Các chính sách phải được thực hiện theo cách đáp ứng mong đợi của người dân”.

Sau Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào tháng 3 năm nay (2023). Khi được một phóng viên của tờ Kyodo News của Nhật Bản hỏi liệu Trung Quốc có đang gây áp lực lên các công ty tư nhân với nỗ lực “thịnh vượng chung” hay không, ông Lý nói: “Tôi có thể chắc chắn nói với bạn, bất kể chính trị quốc tế thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ mở cửa vững chắc. Nước ở sông Dương Tử và sông Hoàng Hà sẽ không đảo ngược dòng chảy của nó”.

Thời Báo Nữu Ước

Một làn sóng thương tiếc trên phương tiện truyền thông xã hội dành cho ông Lý Khắc Cường, cựu thủ tướng đã qua đời hôm thứ Sáu, phản ánh sự đau buồn của công chúng đối với một kỷ nguyên tăng trưởng và tiềm năng đạt đến thành tựu lớn hơn cho Trung Cộng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, mặc một bộ vest tối màu, cúi thấp đầu khi đứng trên thảm đỏ đậm.

Họ đã đăng video lên phương tiện truyền thông xã hội vào thời điểm ông hứa rằng Trung Quốc sẽ vẫn mở cửa với thế giới bên ngoài. Họ chia sẻ những bức ảnh của ông, đứng trong bùn sâu đến mắt cá chân, thăm các nạn nhân của một trận lụt. Họ thậm chí còn lưu ý mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thủ tướng của ông: 7,5%.

Phản ứng này rất chói tai nhà Nước và cho thấy sự không hài lòng ở Trung Quốc với sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo cứng rắn của Trung Quốc, người đã giành được nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có vào năm ngoái sau khi vận động để bãi bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ của hiến pháp.

Lý Khắc Cường mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng và cà vạt xanh, nhìn vào bên trong vỏ một chiếc xe BMW, trong khi xung quanh là một số người đàn ông khác mặc vest.

Một người đàn ông cúi đầu trước ngôi nhà cũ của ông Lý Khắc Cường ở huyện Định Nguyên, thành phố Chư Châu, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Rebecca Bailey/AFP/Getty Images

Phiếm bàn của Kẻ Đi Tìm:

  • Hy vọng các bác trong Tư Trụ của Đảng CS VN học được gương vì dân, yêu dân của Bác Đàn Anh Lý Kế Quang và tỉnh ngộ sớm cho dân được nhờ.
  • Bệnh lạ xem ra phổ biến trong thời của Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, mong các bác Tứ Trụ Việt Nam dè chừng trong lúc “Tàu du”, nhất là lúc dự “Đại Yến” do nước chủ nhà Đại Quốc khoản đãi.
  • Ai chống Tập, ai chống Tàu  là kẻ đó phải tử nạn vì bệnh “nạ” không kể đó là Tungwah hay An Nam như Bác Lý của Đại Quốc hay như Bác Chí Vịnh, Bác Đại Quang, Bác Bá Thanh, Bác … Mong các Bác bảo tọng, nị hảo.
Được xem 37 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay