Người vợ dễ thương và tiền dành dụm của chồng…

Tám Bảnh, một người đàn ông đã làm việc suốt cả đời và đã tiết kiệm được một số tiền mặt, khá nhiều.

Bản tánh Tám Bảnh thực sự keo kiết khi nói đến tiền bạc. Tám Bảnh yêu tiền hơn bất cứ thứ gì, và ngay

trước khi chết, Tám Bảnh đã dặn vợ mình:

“Nghe này, khi tôi chết, tôi muốn em lấy hết tiền của tôi và đặt vào quan tài cùng tôi.

Bởi vì tôi muốn mang hết tiền của mình sang bên kia thế giới, để tiêu xài.”

Vì vậy, Tám Bảnh đã bắt vợ mình thề độc và hứa với ông ấy bằng cả lòng thành, rằng khi ông ấy chết,

bà ấy sẽ để hết tiền vào quan tài cùng ông.

Rồi chuyện gì đến, đã đến, một ngày đẹp trời, Tám Bảnh lên Thiên đàng gặp Chúa.

Tám Bảnh nằm dài trong quan tài, vợ Tám Bảnh ngồi kế bên trong bộ đồ tang, bên cạnh những

người bạn thân nhất của họ.

Khi tang lễ đã hoàn tất, ngay trước khi những người làm lễ chuẩn bị đóng quan tài, vợ Tám Bảnh

bước ra và nói: “Khoan đã, cho tôi vài phút để nói lời tiễn biệt với chồng tôi!”

Vợ Tám Bảnh đã mang theo một chiếc hộp khá lớn, cô ấy tiến gần quan tài và đặt chiếc hộp vào

trong quan tài.

Sau đó, người Hộ Tang làm lễ đóng quan tài lại và kêu nhân viên nhà quàn đưa ra xe tang.

Bạn của vợ Tám Bảnh, ngồi cạnh bên, khèo tay cô ấy sang một bên rồi nói:

“Tôi hy vọng là chị không đến nỗi quá điên, đã bỏ hết tất cả số tiền mà lão già keo kiệt ấy đã dành

dụm cả cuộc đời hắn, để mang theo hắn sang bên kia Thế giới !!!…”

Vợ Tám Bảnh sụt sùi nói: “Vâng, tôi đã hứa với chồng tôi, vì tôi là một con Chiên rất ngoan đạo,

tôi không thể ăn gian, nói dối. Tôi đã thề và hứa với chồng tôi rằng, tôi sẽ bỏ số tiền đó vào chiếc

quan tài cùng với ông ấy, và tôi đã làm… Hu..hu.”

“Ý chị là chị đã bỏ hết tiền của ông ấy vào chiếc quan tài, cùng với ông ấy à?”

“Vâng, Tôi qủa quyết và chắc chắn là tôi đã làm theo lời thề với chồng…Chúa và Thượng Đế đã

chứng giám cho lòng thành của tôi…” Vợ Tám Bảnh, sụt sùi chùi nước mắt rồi nói tiếp:

“Tôi đã gom hết tiền của ông ấy lại, không thiếu một xu, rồi chuyển tất cả vào ngân khoản của tôi và

tôi đã viết cho ông ấy một tấm séc, để vào trong cái hộp…”

From: Tu Phung

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay