LỜI CHÚA AI THỰC HÀNH LÀ CỬA HẸP ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI

LỜI CHÚA AI THỰC HÀNH LÀ CỬA HẸP ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI

 Tuyết Mai

Điều Răn của Thiên Chúa thì có 10 Điều nhưng chỉ tóm gọn vào 2 điều mà thôi vì Thiên Chúa biết con người thì ai ai cũng bận rộn lo làm ăn nuôi sống gia đình, lo làm ăn để nuôi miệng, để làm giầu.   Để có chức phận trong xã hội, để có quyền hành trên thiên hạ, để có quyền muốn chửi ai thì chửi và giết ai thì giết, v.v…

Là Kitô hữu hầu như ai trong chúng ta cũng hiểu biết không nhiều thì ít về Lời của Chúa do đại tứ Tông Đồ viết và để lại cho hậu duệ trong cuốn Phúc Âm mà hằng tuần chúng ta đều được nghe vị linh mục giảng giải và được nghe lập đi lập lại chỉ có bấy nhiêu thôi.   Nhưng có phải chúng ta đã vào Nhà Thờ vì lUẬT THIÊN CHÚA bắt buộc hay không chớ thường chẳng phải đi Nhà Thờ là vì CẦN TÌM ĐẾN THIÊN CHÚA để cầu xin được NGƯỜI chúc phúc cho.

Nếu chúng ta thực tâm mà liệt kê ra những lý do tại sao khi chúng ta ở trong Nhà Thờ nhưng với cái tâm trạng để ở ngoài Nhà Thờ nhiều hơn là tham dự Thánh Lễ cho sốt sắng, thưa có phải?.   Cho nên chỉ có Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng Người rõ biết ai thực tâm đến vì Chúa và ai là đến vì sợ phạm tội không giữ ngày Chúa Nhật, dù mắt thịt của chúng ta thấy cảnh người người hiện diện thật đông đúc không còn một chỗ ngồi trống và còn ngồi đầy ở ngoài sân Nhà Thờ.

Nếu chúng ta tự kiểm điểm ở chính mình thì hẳn chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng là chúng ta đến Nhà Thờ là vì cái mặt và cái danh dự của chúng ta mà thôi.   Vì không thích hay không muốn ai nói gì sau lưng mình là kẻ phạm tội, làm biếng, có chức tước lớn trong giáo xứ mà lại có tư tưởng hay sống cuộc đời tồi tệ thì hà huống chi chúng ta lại dám khai hết cho vị linh mục nghe những tội tày trời của mình mà chỉ dám khai những tội nhẹ mà thôi.   Chỉ duy nhất ở ngày sau hết thì chúng ta chẳng còn gì hay chẳng còn thời giờ để che đậy CHÍNH MÌNH nữa bởi nếu không thì HỎA NGỤC đời đời hẳn đang mở cửa chờ đón chúng ta đến.

Nhưng ở đời thì chúng ta chẳng học được chữ Ngờ đâu, ai ai cũng muốn sống đến muôn đời để hưởng thụ nhất là những người giầu có họ đâu có muốn sang những của cải chất đầy ấy cho ai.   Ngay cả con cái của họ mà họ cũng chẳng tin đứa nào vì ông ta/bà ta có tới mấy dòng con khác mẹ/khác cha lận mà.   Và bởi từ sự ham sống ở đời này cho lâu, cho lắm nên hiện nay đã có những tổ chức bắt cóc người để lấy nội tạng.   Để thay ghép vào cho những người già bệnh giầu nứt vách đổ tường đang thoi thóp chờ ở trên giường bệnh viện hạng 5 sao, thưa có phải?.

Để tự kiểm điểm chính mình trước tôn nhan Thiên Chúa thì quả thật ai ai trong mắt Chúa cũng là tội nhân.   Từ tư tưởng đồi bại cho đến ước muốn được thực hành thì cũng được gọi là tội trọng rồi đó vì chỉ cần đôi bàn chân nó dẫn chúng ta đến nơi để phạm tội thì nếu ngay giây phút ấy mà Thần Chết đến gọi, có phải chúng ta sẽ không kịp xoay xở hay không?   Huống gì được gặp linh mục để xưng tội, để làm hòa cùng Chúa mà chỉ còn nhờ vào Lòng Thương Xót hải hà của Chúa hay không?.

Nhưng chúng ta chớ nên có ý lợi dụng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để mà cố ý phạm tội vì dối ai còn được chớ thì lại dám dối gian với một Thiên Chúa Đấng có quyền năng vô song.   Đấng có thể ban cho ta Nước Trời mà xóa sạch hẳn tội như tay cướp cùng bị đóng đanh với Chúa ở bên tay trái vì đã biết hối tội và rất ăn năn việc của mình đã làm.   Nhưng cũng có thể quẳng chúng ta xuống Hỏa Ngục trong chớp mắt nếu còn cảm thấy quá Kiêu Căng để nhận tội ở giờ Lâm Tử.

Thiên Chúa khuyên dạy chúng ta sống cần Cảnh Tỉnh ở từng phút giây trong cuộc đời nhưng chúng quỷ dữ đã cấy tội lỗi của chúng quá sâu trong tâm hồn và trong con người của chúng ta rồi.   Nó như Ung Thư càng ngày càng mọc lớn lên và chờ chết chớ không còn một mảy may có cơ hội sống được mà chỉ có biết đếm nhiều là từng tháng rồi đến từng ngày, từng phút giây của thời giờ mà thôi.

Ấy nhưng điều gì mà Thiên Chúa không làm được, thưa có Phải? Bởi Thiên Chúa Người là tượng trưng cho Tình Yêu Thương dù chỉ cần 1 giây phút ăn ăn, hối cải, chừa tội thôi thì Thiên Chúa cũng xóa sạch tội lỗi của chúng ta được mà.   Nhưng không vì thế mà hằng ngày chúng lại để cho chúng quỷ lợi dụng vì Satan và bè lũ của chúng canh cánh ở cạnh chúng ta nếu chúng ta cứ NGỦ VÙI trong sự đam mê, giả tạo, ao ước những điều làm mất lòng Chúa mà chúng rất vui vẻ để được trao ban cho hết thảy chúng ta (more than you wish) hẳn ĐỀU CÓ ĐIỀU KIỆN là dâng linh hồn sống đời cho chúng.

Hẳn Thiên Chúa Người là Đấng tuyệt vời và duy nhất chỉ có một!.   Ai ngu muội không hiểu ra rằng chính Người đã tác thành ra Vũ Trụ, Trái Đất cùng tất cả mọi sinh linh sống trên Trái Đất ấy và điều làm Thiên Chúa vui thỏa là Người đã tác tạo ra con người để được Người nuôi dưỡng, gìn giữ và yêu thương.   Và bởi vì Thiên Chúa đã quá yêu thương con người nên Người đã cho hết thảy chúng ta được sống trong Tự Do.   Tự do đến đỗi Người cho phép chúng ta CHỌN NGƯỜI HAY KHÔNG CHỌN NGƯỜI.

Mà đó lại là cái họa cho chính con người chúng ta gây ra bởi hầu hết chúng ta đã chọn ĐI SAI ĐƯỜNG, LỆCH LẠC TƯ TƯỞNG.   Đường rộng thênh thang thì chúng ta đi còn ĐƯỜNG HẸP thì chúng ta CHÊ.   Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu ban cho hết thảy chúng ta ngày qua ngày luôn chọn sống KÍNH CHÚA và YÊU NGƯỜI để không Ném Đá người anh em vì từ sự KIÊU NGẠO cho mình luôn là người thanh sạch để phê phán, chỉ tay và kết án người.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

20 tháng 8, 2016

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay