Các đại diện binh chủng của Quân Lực VNCH, các đoàn thể Dân Cán Chính VNCH đặt vòng hoa tưởng nhớ anh linh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Ông Nguyễn Văn Liêm, trưởng khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm đã ôn lại nhân cách, lòng ái quốc của vị anh hùng dân tộc,
Trung Tá La Sinh Tường, sư đoàn Dù, liên hội cựu chiến sĩ Nam Cali, tường trình về thành quả ổn định quốc gia khỏi sự nổi loạn của tướng Bẩy Viễn, chương trình dinh điền, chương trình cấp đất cho nông dân, quốc sách ấp chiến lược, tất cả đều có kết quả tốt cho an ninh đất nước, ông nhắc lại lời Tổng Thống Diệm
“Tôi tiến hãy theo tôi,
tôi lùi hãy giết tôi,
tôi chết hãy nối chí tôi”
…
Linh Mục Tuyên Úy, Trung Tá tư lệnh phó Lực Lượng Không Gian Hoa Kỳ, chía sẻ:
- Nhờ có Tổng Thống Ngô Đình Diệm tôi được di cư vào miền Nam và được sống tự do 21 năm.
- Tài liệu mật của Hoa Kỳ cho biết ông Diệm dư sưc hạ các tương lãnh nhưng đã không làm thế vì đức “Nhân”, tránh nồi da xáo thịt.
- Tổng Thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch khi hay tin ông Diệm mất đã nói, ” Phải mất 100 năm nữa, Việt Nam mới lại có một lãnh đạo như Tổng Thống Ngô Đình Diệm”
- Chúng ta cần đặt tổ quốc trên hết. Bắc Trung Nam, Các Tôn Giáo cùng đoàn kết, tha thứ để xây dựng lại một Việt Nam phú cường, không cộng sản.
Bác sĩ, Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng VNCH, thuộc thế hệ hâu duê bày tỏ cảm tưởng trong ngày giỗ 60 năm của Cụ Diệm
- Một người chính trực đủ sức đối đầu với Hồ Chí Mính.
- Tổng Thống Diệm sống rất đạm bạc.
- Một đời hy sinh cho quốc gia, dân tộc