LÀM SÁNG TỎ HƠN NỮA CON ĐƯỜNG…

Lã Minh Luận is with Khoa Pham and Vo Duy.
LÀM SÁNG TỎ HƠN NỮA CON ĐƯỜNG…

“Làm sáng tỏ hơn nữa con đường đi tới XHCN ở nước ta…”

Vâng! Đó là nguyên văn câu nói của ông Võ Văn Thưởng được báo Thanh niên trích dẫn ngày hôm nay (15/7/2020).

Thưa ông Thưởng!

Hình như ông là “thái tử đỏ, hồng phúc của dân tộc”, cụ thân sinh ra ông là Võ Văn Kiệt, đúng không ạ! Vậy, trước khi được sắp xếp vào cái ghế này, ông đã bao giờ hỏi thân sinh của ông khi cụ còn sống và cả các bậc tiền bối trước đó rằng con đường XHCN của nước ta là gì chưa? Giàng ơi! Chính cụ tổng của các ông mới đây còn ề à hỏi “không biết đi hết thế kỉ này đã đến được CNXH chưa?” mà sao ông nói cứ như là XHCN đang hiện diện rồi í.

Thưa ông Thưởng!
XHCN theo như CN Mác-Lê… đã định nghĩa, nó là một xh hoàn hảo, xh đại đồng, mọi người cào bằng về quyền lợi. Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu… Ai cũng được sung sướng, no đủ, hạnh phúc trong chốn địa đàng sum suê hoa lợi, phúc lợi an sinh, trẻ không cần lo, già không cần nghĩ… Không chiến tranh, không thù hận, thậm chí sống bầy đàn như thời cộng sản nguyên thuỷ mà không cần mặc quần áo nữa cơ. Haaaa! Đấy! XHCN là thế đấy!

Ấy thế mà nước ta… tất cả những cái thuộc tầm vĩ mô đều chả có được một thành tựu nào trên mọi lĩnh vực: kinh tế, quốc phòng, y tế, giáo dục, khoa học kĩ thuật… nhẩy? Ấy thế mà các ông cứ nói trên trời dưới bể vậy trời? Bằng chứng là trên dưới 30 đại án kinh tế vẫn trong tình trạng “liệt dương” vô phương phục sinh đây nha (ảnh dưới). Tiếp tục, các ông vẫn liên tiếp khui ra hàng dây tham nhũng, làm thất thoát tiền bạc, tài nguyên, khoáng sản… của đất nước nữa nha. Nguyên nhân nào dẫn đến tham nhũng, tham ô của công, làm nghèo nàn đất nước, chia tầng bậc xã hội, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra vậy ông? Nó là từ độc đảng, là nền kinh tế tập trung, hợp tác xã… cha chung không ai khóc mà ra đấy ông! Đừng giả vờ như không biết nữa, dân biết nhiều hơn thế.

Nhìn lò của cụ tổng cháy mà ngao ngán lòng! Tặng ông mấy câu này:
Càn khôn sóng sau vùi sóng trước
Luân hồi thiên hạ biết về đâu?
Thư hùng loạn đả không hồi kết
Tranh quyền đoạt vị lũ chằn tinh
Giữa nhân gian sinh linh quằn quại
Trên mây một lũ rắn giả rồng
Nhân tình thế thái bao oan khổ
Biết đến bao giờ chuyển càn khôn?
(Sửa chữa ý thơ của bạn Dat To)

Image may contain: text
Image may contain: text
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay