HY VỌNG ĐẾN CHO NGƯỜI VIỆT NAM KHI TỔNG TỐNG OBAMA GHÉ THĂM

HY VỌNG ĐẾN CHO NGƯỜI VIỆT NAM KHI TỔNG TỐNG OBAMA GHÉ THĂM

 Tuyết Mai

Ngày 23 tháng 5, 2016 tổng thống Obama sẽ có mặt tại Việt Nam là một sự cố gắng, để ít nhất ông có thể làm được điều gì đó cho người Việt Nam trong nước dù là một thay đổi nhỏ cũng làm cho người dân dễ thở hơn chăng?.   Hoặc tiếng vang của sự ngăm đe ngầm cho Trung Quốc hiểu để đừng lạm dụng mà đi quá trớn, v.v…

Phải nói rằng tổng thống Obama ông rất yêu thương người nghèo vì ông cũng đã được sinh ra và được lớn lên trong nghèo khổ ở nước Kenya.   Cũng bị người đời kỳ thị vì có mẹ là người Mỹ trắng mà bố là người Kenya da đen.   Nên ông quá hiểu để luôn bênh vực cho người nghèo, người đồng tính luôn bị đe dọa để họ cũng có được hưởng quyền lợi như người bình thường vì Thiên Chúa đã dạy trong Giới Răn mới là “Anh chị em hãy yêu thương nhau” vô điều kiện và vô ranh giới.

Bởi do cái lằn ranh giới vô hình ấy mà nó đã gây chia rẽ, gây chiến tranh, gây tan nát cửa nhà và chết chóc ở khắp mọi nơi trên toàn Thế Giới chỉ vì chính chúng ta tự cách ly mình với mọi người chung quanh và cho rằng mình cao sang, giỏi dang hơn mọi người, thưa có phải?.   Bởi do lòng tham lam, ích kỷ, tích lũy nên con người mới ra hung hăng, dữ dằn, độc ác, ăn thua đủ và đi chiếm đoạt của người làm của riêng mình.

Ai đã từng sống chung với Việt Cộng thì hiểu quá rằng chúng rất tham lam, rất hồ đồ, du côn như thế nào rồi nhưng quan trọng lắm là người dân phải làm gì đó để thay đổi được đất nước, dành lại tổ quốc để nước nhà được sống lại cái thuở vàng son của 41 năm trước.   Vâng, một quốc gia có độc lập, có tự do chớ không thì hình ảnh trong tương lai xem chừng như sẽ bị Trung Quốc hoàn toàn cai trị người Việt Nam ta thêm 1000 năm nữa.

Ai có can đảm để ngồi nhìn thế hệ con, cháu, chắt phải bị sống làm thân nô lệ cho cái đám cộng nô khát máu, ăn thịt người, vô nhân đạo, vô luân, giỏi bưng bít mà cả Thế Giới lên án chúng cũng chẳng ăn thua gì.   Chỉ thương quá cho người dân Việt sẽ luôn mãi sống trong đói khổ, bị hành thân xác, chịu những nhục hình rồi ai chết mặc ai.   Nhìn thấy trước một lương tai, một đất nước sống trong tối tăm chúng ta có đau đớn lắm không?.   Có cảm thấy nhục nhã quá không?.   Liệu rằng thế hệ con cháu chúng ta chúng có chịu đựng nổi không và nguyền rủa đời cha ông của chúng không? Khi hiện tại tất cả chúng ta đang ngồi yên để chờ đợi cho một Phép Lạ???.

Người Việt Nam trên toàn quốc hiện có cuộc sống như bánh mì sandwich kẹp.   Có nghĩa trên là Trung Cộng, ở giữa là người dân và bên dưới là Việt Cộng.   Nếu cả hai trên và dưới ép chặt thì người dân ở giữa sẽ bị lòi cả ruột gan ra ngoài.   Còn về phần các nước Á Châu khác thì chuyến đi này của tổng thống Obama ai cũng trông đợi xem ông sẽ làm được gì để có thể ngăn chận sự xâm chiếm rất ngang ngược trên biển đảo của Hoàng Sa và Trường Sa.

Việc ông Obama qua Việt Nam có làm được gì nhiều hay ít thì người Việt Nam chúng ta cũng cảm ơn ông rất nhiều vì lòng nhiệt huyết, nhiệt tình và có cảm tình đặc biệt đối với người Việt Nam cả trong nước lẫn ngoài nước.   Và vì nhờ người Việt Nam ở hải ngoại cũng đã hết lòng vận động, cùng nhau đi biểu tình vì mong muốn cho một Việt Nam có Dân Chủ, Độc Lập và Tự Do.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của sự Bình An! Xin Mẹ hãy đoái thương đất nước Việt Nam mà ban cho chúng con có được cuộc sống không còn Cộng Sản và Thanh Bình được nở rộ trên khắp đất nước Việt Nam, Mẹ rất yêu dấu của chúng con ơi!!!.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

21 tháng 5, 2016

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay