December 19, 2023
Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai tạp chí chuyên về kinh tế tài chính tại Việt Nam vừa bị Bộ Thông Tin và Truyền Thông phạt tiền vì bài viết “không đúng nội dung quy định.”
Trang đầu của tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp. (Hình: Chụp qua màn hình)
Báo VietNamNet hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai, dẫn phúc trình của Thanh Tra Bộ Thông Tin và Truyền Thông cho hay tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp bị phạt 252.5 triệu đồng ($10,500). Tạp chí Tài Chính và Cuộc Sống, nhẹ tội hơn, chỉ bị phạt 45 triệu đồng ($1,863).
Thỉnh thoảng người ta lại thấy tin một số tờ báo, dù là nhật báo hay tạp chí bị nhà cầm quyền phạt, nhẹ thì cảnh cáo tới phạt tiền, nặng hơn nữa thì có thể bị tước giấy phép dù tất cả đều làm công cụ tuyên truyền cho chế độ. Người ta vẫn thường ví von, Việt Nam có hơn 800 tờ báo các loại nhưng chỉ có một “tổng biên tập.”
Ông “tổng biên tập” này có ba đầu sáu tay với nhiều tầng nấc quyền lực, gần nhất là Bộ Thông Tin và Truyền Thông, bên trên nữa là Ban Tuyên Giáo Trung Ương, rồi những ông bà ngồi trên đầu tuyên giáo hay công an, hay ông gì gì đó kêu ca, phàn nàn gì, chỉ tay hay quát nạt xuống, báo A, tạp chí B phạm tội, lãnh cán búa.
Tại việt Nam, tư nhân không được phép chen vào lãnh vực truyền thông dù Hiến Pháp nói người dân có quyền tự do báo chí.
Trang đầu của tạp chí Tài Chính và Cuộc Sống. (Hình: Chụp qua màn hình)
Lệnh phạt tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp được công bố ngày 18 Tháng Mười Hai không phải vì một tội mới xảy ra mà bị gom sáu tội cáo buộc xảy ra “trong giai đoạn 2021-2022” từ đưa tin viết bài “không đúng tôn chỉ, mục đích” đến “Mở ba chuyên trang tại tên miền cấp dưới” mà không xin phép. Tại sao khi vụ việc xảy ra lại không bị phạt ngay mà gom lại mấy tội từ ba năm nay để đập một phát? Không biết.
Hà Nội không chỉ bỏ tù người dân nào dùng mạng xã hội đả kích chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam, mà ngay những kẻ làm tay sai cho chế độ trong guồng máy tuyên truyền một chiều, nếu không làm đúng ý chủ, cũng bị trừng phạt. Ngoài viết tin, viết bài theo không đúng khuôn khổ do “ở trên” chỉ định, các nhà báo ở Việt Nam còn bị cấm dùng mạng xã hội để giễu cợt hay đả kích kẻ nuôi cơm họ.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị kết án bốn năm rưỡi tù hồi năm 2021 là một trong những thí dụ. Những người viết báo độc lập như các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Anh Hùng, Trương Duy Nhất, Phạm Đoan Trang… bị kết án tù vì họ là những cái gai trong mắt của chế độ độc tài cần phải nhổ, ai cũng biết cả.
Ông Nguyễn Như Phong bị tước thẻ nhà báo năm 2016. (Hình: VietNamNet)
Ngay như ông Nguyễn Như Phong, đại tá công an, vì phỏng vấn blogger Người Buôn Gió mà mất cần câu cơm. Ông Nguyễn Như Phong bị xé thẻ nhà báo hồi năm 2016, mất ghế tổng biên tập và tờ Petrotimes của ông bị đình bản ba tháng, giờ chỉ còn thỉnh thoảng viết Facebook làm vui. Ông này từng khuyên những ai làm báo tuyên truyền cho chế độ phải biết đánh hơi giỏi như con chó.
Cuối Tháng Mười gần đây, toàn bộ hệ thống báo chí quốc doanh tại Việt Nam lại bị thúc ép gia tăng nhiệm vụ “đấu tranh với thông tin xấu, độc” phục vụ nhu cầu tuyên truyền của đảng. Họ bị ép buộc “không chỉ trong việc tuyên truyền, nhận diện và phê phán thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, báo chí mà còn cả trên trang mạng cá nhân,” theo lệnh của Bộ Chính Trị CSVN.
Cầm bát cơm ăn hằng ngày để phục vụ tuyên truyền cho chế độ, coi vậy không phải là thứ “việc nhẹ, lương cao.”