Du khách người Anh: Bệnh viện Việt Nam đầy gián, bẩn thỉu

Du khách người Anh: Bệnh viện Việt Nam đầy gián, bẩn thỉu

Mar 10, 2020

Bốn du khách người Anh: Jackie và Alan Becker (trái), Glenys và Eric Holmes. (Hình: Eric Holmes/PA)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các du khách người Anh tình nghi nhiễm dịch COVID-19 bị cách ly kêu than là họ bị đưa vào bệnh viện đầy gián và bẩn thỉu, trở ngại ngôn ngữ và còn bị tòa đại sứ Anh bỏ rơi.

Trên báo The Guardian hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, 2020, thấy tường thuật lời của hai du khách người Anh tên Graham Craddock, 68 tuổi, và bà vợ Mary, 69 tuổi, bị cách ly trong bệnh viện tại Hà Nội với tình trạng sức khỏe lúc tốt lúc xấu. Họ kêu phòng họ cách ly không có cầu tiêu và cũng không có nước nóng.

Sau khi đến phi trường Nội Bài ngày 2 Tháng Ba của chuyến bay Vietnam Airlines số VN54, họ đi thăm một vài thắng cảnh tại Hà Nội trước khi tới Sapa du lịch. Họ ngồi hai hàng ghế sau cô Nguyễn Hồng Nhung, người được xác định là bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Họ được thông báo hôm Thứ Bảy vừa qua là có người đi cùng chuyến bay đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Vợ chồng Craddock được xe cứu thương chở tới bệnh viện Lào Cai và họ được đưa vào một khu vực không được sử dụng (lâu nay) vừa bẩn thỉu vừa không có nước nóng.

“Chúng tôi ở trong cái phòng có cầu tiêu phải dùng gáo múc nước đựng trong một cái xô.” Tôi than phiền với các bác sĩ thì ngày hôm sau được chuyển sang phòng VIP (phòng sang trọng). Ít nhất phòng có cầu tiêu…” ông Craddock kể.

Ông Craddock kể tiếp với báo Guardian là “Đêm qua (Chủ Nhật) chúng tôi được cho biết vợ chồng tôi nhiễm virus COVID-19 nhưng cả hai chúng tôi đều không có triệu chứng gì cả. Tôi hỏi họ rằng làm thế nào có thể như thế? Họ nói 80% người mang virus không có triệu chứng. Nếu vậy, người ta như có ma trong người nếu họ nói đúng.”

Rồi ông kể tiếp với nhà báo: “Trước khi rời Lào Cai, tôi nhận được cú điện thoại của văn phòng ngoại giao nói nơi nào chúng tôi tới, chúng tôi làm người ta ở đó lây nhiễm. Ông ta nhấn mạnh đó không phải là lỗi của chúng tôi nhưng một trong những lý do ông ta muốn đưa chúng tôi ra khỏi bệnh viện ở Lào Cai là để tập trung 54 người nữa cùng nghi bị nhiễm virus.”

Du khách Anh tên Graham Craddock, 68 tuổi, tại bệnh viện. (Hình: The Guardian)

Theo hãng tin Sky News, hai cặp vợ chồng khác, cũng người nước Anh cùng đi một chuyến bay ngày 2 Tháng Ba của Vietnam Airlines từ London tới Hà Nội và ngồi gần cô Nguyễn Hồng Nhung, đã bị cơ quan y tế địa phương tìm kiếm và đưa vào bệnh viện cách ly gần khu nghỉ dưỡng Sapa tỉnh Lào Cai.

Ông Eric Holmes, 57 tuổi, và bà vợ 56 tuổi tên Glenys, cư dân thành phố Manchester. Bà Jackie Becker, 53 tuổi, và ông chồng tên Alan, 56 tuổi, sống ở khu vực Tây Bắc thủ đô London của Anh Quốc.

Sau khi rời phi trường Nội Bài ngày nói trên, họ đi thăm viếng một vài nơi thắng cảnh ở Hà Nội rồi đi các nơi khác.

Gần một tuần lễ trong chuyến du lịch Việt Nam mà họ gọi là chuyến đi du ngoạn mơ ước trong đời, họ đã bị buộc phải tự cách ly trong khách sạn. Sau đó, bị công an tra hỏi về những người họ đã tiếp xúc rồi sau đó bị đưa tới bệnh viện địa phương gần Sapa, Lào Cai.

Theo bản tin của Sky News, cả bốn người vừa kể trên được xét nghiệm máu và âm tính với COVID-19 nhưng sợ rằng họ còn bị giữ lại thêm ít ngày nữa dù họ rất muốn trở về nước càng sớm càng tốt.

Chuyến đi du lịch dự trù ba tuần lễ của vợ chồng bà Becker tưởng là “lớn lao” cho họ, ông chồng là một chuyên viên điều trị tâm thần, nhưng đã đứt đoạn khi họ vừa tới Sapa và được thông báo phải tự cách ly. Còn ông Holmes kêu rằng họ bị cho vào các căn phòng “hoàn toàn ghê tởm” khi chờ kết quả thử nghiệm virus.

“Gián chạy trên nền nhà, giường ngủ dơ dáy và có vết bẩn, nền nhà cũng như cầu tiêu bẩn thỉu. Thật tồi tệ. Chúng tôi từ chối ở đó,” ông Alan nói với Sky News.

Vợ chồng ông Holmes trước khi bị cách ly vì nghi nhiễm COVID-19. (Hình: Eveing Star)

Còn ông Holmes, một người thợ xây cất, mô tả chuyến du lịch của vợ chồng ông là “kỳ nghỉ dưỡng mơ ước cả đời” nói bệnh viện mà họ được đưa tới “tồi tệ hơn nhà tù ở nước Anh.”

Ông Holmes nói: “Các căn phòng đầu tiên người ta đưa chúng tôi tới không có cả cầu tiêu. Nó chỉ có một cái lỗ trên nền nhà. Khăn trải giường thì bẩn thỉu. Còn các tấm nệm (tồi tệ đến nỗi) tôi không muốn cho con chó của tôi ngủ trên đó.”

Họ phản đối nên được chuyển sang các phòng khác khá hơn nhưng vẫn không có nước nóng và khăn sạch.

“Nó giống như một cái nạn xảy đến ở đây và chúng tôi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ,” bà Jackie nói.

Họ kêu rằng bị Tòa Đại Sứ Anh bỏ rơi, nhưng một phát ngôn viên Ngoại Giao Anh cho hay: “Chúng tôi liên lạc chặt chẽ với nhà cầm quyền Việt Nam đối phó các trường họp lây nhiễm dịch COVID-19 với các người đi trên chuyến bay Vietnam Airlines từ London tới Việt Nam hôm 2 Tháng Ba. Chúng tôi cung cấp tư vấn lãnh sự cho các công dân Anh Quốc bị ảnh hưởng.”

TN

Image may contain: 4 people, indoor
Image may contain: one or more people, people sitting, table and outdoor
Image may contain: 2 people, people sitting and outdoor
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay