ĐỪNG CHỜ NGƯỜI BAN BỐ CHO HẠNH PHÚC

ĐỪNG CHỜ NGƯỜI BAN BỐ CHO HẠNH PHÚC

Tuyết Mai

Thưa vì không thể có ai cho mình hạnh phúc được, ngay cả những người bất hạnh, kém may mắn đầy dẫy ở khắp nơi cũng không có ai rộng lượng để cho họ chút hạnh phúc mà họ tìm kiếm được đâu. Tìm được hạnh phúc cho chính mình cần đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm sống, ở tuổi của gần đất xa Trời hay ở người có mang chứng bệnh trầm kha.

Nếu trong chúng ta ai sớm nhận biết cách tự làm cho mình có hạnh phúc thì hãy phủ phục cảm tạ Thiên Chúa vì chẳng mấy người được Chúa ban cho món quà quý hiếm ấy đâu. Có nghĩa người ấy sống biết cảm nhận tình yêu Chúa ban và biết đón nhận tình yêu dạt dào ấy vào trong tận sâu của tâm hồn, trong lòng và trong trái tim nhạy cảm của chúng ta. Vì chỉ có Thiên Chúa Người mới mạc khải cho chúng ta hiểu thế nào là hạnh phúc đích thực khi chúng ta đang sống trên Trần Gian này.

Chỉ có Thiên Chúa đấng duy nhất mới có thể giúp chúng ta nhận biết mọi thứ có được trên Trần Gian này chỉ là phương tiện, là tạm bợ, là “Vật đổi sao dời”, là nay chúng đang nằm trong tay ta nhưng ngày mai nó nằm trong tay người khác mất rồi và không thứ gì hiện hữu trên Trần Gian này lại tồn tại đến muôn đời được. Ngay cả thân xác quý hiếm của con người mà còn không có được sự lựa chọn để sống thêm dù chỉ một giây phút.

Nên hạnh phúc lắm thay khi từng người chúng ta luôn được có Chúa chúc phúc và định liệu cho tất cả những gì mà ngoài khả năng chúng ta có thể làm được. Ai biết tìm đến Chúa, Mẹ … hẳn người ấy sẽ tìm được hạnh phúc ngay. Người ấy sẽ luôn vui vẻ, khoẻ mạnh vì biết sống trong chia sẻ. Người ấy sẽ học được cách từ bỏ được mọi thú đam mê trên trần đời, coi thường tất cả mà chỉ duy nhất biết trân quý, trân trọng linh hồn sống đời của mình và quyết liệt sống sao để Nó phải được đến ở Nơi có Đấng đã tác tạo ra nó.

Có bi thảm, có tội nghiệp và có thương hại lắm không cho những con người được Chúa ban cho đầy đủ nhưng cách sống của họ thì luôn như kẻ ăn mày, ngày ngày ngửa tay xin người ban bố cho hạnh phúc của người. Mà tội nghiệp hơn cả là người ấy cả đời sẽ luôn là kẻ ăn mày vì không biết cái gì là hạnh phúc để mà xin. Để mà khỏi bị khát thèm triền miên; để khỏi phải sống trong sự quỵ lụy vào người giầu có và để khỏi sống một cuộc đời quá bon chen quá, mất thời giờ …

Nếu hết thảy chúng ta sống trong ơn Chúa sẽ học được bài học là hạnh phúc đang ở ngay tại lòng mình, chỉ vì mình không thấy đấy thôi. Chỉ vì mình đi tìm ở nơi không có, ở người không cho và ở những nơi tội lỗi mà chúng quỷ dùng mọi chước cám dỗ như con nhện khổng lồ xem chúng ta là miếng mồi ngon ngọt; dễ gì chúng để chúng ta vuột khỏi tay nhám nhúa của chúng chứ.

Ai cố gắng sống thực thi, thực hành và thực tập Lời Chúa thì dần người ấy sẽ có được hạnh phúc ngày càng triển nở, càng cảm thấy ấm dần trong căn nhà tâm hồn của chúng ta. Vì có phải cuộc đời là chuỗi ngày dài để học hỏi, để được rèn luyện và để học được cách xa tránh mọi sự cám dỗ, dễ dàng hơn?.

Nên khuyên những ai hiện giờ đang sống trong sự nghèo khổ, thiếu thốn tình yêu nhân loại, tuyệt vọng, không tìm thấy hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi trong cuộc đời này thì xin hãy tìm đến Chúa cách tích cực hơn để Người sẽ ban cho Thánh Thần Thiên Chúa đến ngự trong tâm hồn của chúng ta. Người sẽ là thầy trên tất cả người thầy, dậy cho chúng ta học cách nên thánh, nên tốt lành, nên hữu ích. Để chúng ta mang hạnh phúc Chúa ban cho rất nhưng không đến với những người mà hằng ngày chúng ta gặp gỡ. Amen.

** Xin bấm vào hình để nghe và hát:
httpv://www.youtube.com/watch?v=2tZRdg0FdNw
(Tình yêu Chúa Thánh Thần)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10-26-14
—————————
**::* Tình yêu Chúa Thánh Thần *::**

*~** Tuyết Mai (17) 09-18-03 **~*

Lạy Chúa Thánh Thần
Ngài là Ngôi Tình Yêu Thiên Chúa
Xin hãy đến Hiển Linh trên con
Xin đổi mới trái tim dại khờ
Xin soi sáng con trên đường đời

Lạy Chúa Thánh Thần
Ngài là suối tràn muôn Ân Thánh
Xin mở trí ban Ơn Khôn Ngoan
Theo Chân Lý sống trong Hòa Bình
Cùng hiệp nhất ý Cha trọn tình

ĐK:
Lạy Ngài đến dẫn dắt con đi đường Công Chính
Cầu Ngài ban ơn xin nhất tâm theo Ý Ngài
Lạy Ngài đến thêm sức cho con Bền Vững
Trọn đời Kiên Trung luôn sống trong Tình Yêu Ngài

Lạy Chúa Thánh Thần
Ngài là Ân Huệ cho dương thế
Ngài chúc phúc khi ai gian nan
Ngài an ủi khi ai lỗi lầm
Ngài tha thứ khi ai bạc lòng

Lạy Chúa Thánh Thần
Ngài hằng ban Tình Yêu muôn thuở
Xin sống mãi trong Đức Tin con
Xin đốt cháy lửa yêu thiêng liêng
Xin thánh hóa con nên trọn lành

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay