ĐƯỜNG TA TA CỨ ĐI

ĐƯỜNG TA TA CỨ ĐI

Tuyết Mai

Có phải trên đời cái câu “Đường ta ta cứ đi” khi ta biết lý tưởng ta đặt ra là đúng là có sự chuẩn bị từ hành trang cho đến tư tưởng? Rồi ta nhất định lên đường để theo đuổi cho được lý tưởng ấy? Cho dù mập mờ chưa biết rằng sự khó khăn trước mặt sẽ ra sao, nhưng nếu ta có được chút vốn liếng, cương quyết trong cái đầu thì chẳng gì có thể làm cho ta phải ái ngại, chùn bước, và nản lòng thưa có phải?.

Thường cái câu “Đường ta ta cứ đi” hẳn được thực hiện thật nhiều và thật đông nơi các anh chị em trẻ, bởi các cháu đang ở lứa tuổi có tràn đầy nhựa sống, sinh lực, nhiều giấc mơ, và muốn thực hành cho được giấc mơ ấy dù có gặp nhiều thất bại. Không như những người từng trải và lớn tuổi, họ sẽ dè dặt nhiều hơn. Có phải thế mà người Việt mình có câu “Có gan thì làm giầu” và không chấp nhận sự thất bại?.

Câu “Đường ta ta cứ đi” cũng rất thích hợp cho rất nhiều người và cho mọi thành phần. Vì ai mà chẳng có những dự định cho tương lai của cả cuộc đời mình dù là ở lứa tuổi nào. Ở tuổi còn trẻ người thì cơ hội và thời gian người trẻ họ có rất nhiều; ngược lại với người có tuổi thì đối với họ là điều bất lợi. Do đó hết thảy người lớn tuổi họ cẩn trọng và cân nhắc hơn người trẻ nhiều vì họ không muốn bị mất tất cả và hiểu rằng họ không có còn thời gian để bắt đầu lại.

Mỗi người sống trong cuộc đời đều có cảnh sống khác nhau, không ai giống ai. Có người già rồi những vẫn còn chạy đua và bon chen với người chung quanh. Hoặc ngược lại cũng có những người trẻ tuổi lại chậm chạp và ươn lười, luôn cần có người đốc thúc hay làm giám đốc để họ được bảo bọc, như những con nhà giầu của mọi thời đại. Thì đây có phải là xã hội của muôn mầu? Kẻo tất cả đều muốn mình làm bác sĩ thì lấy ai để học làm y tá hay lấy ai để làm công việc dọn dẹp và hầu hạ các bệnh nhân?.

“Đường ta ta cứ đi” ta đi theo Chúa của ta thì cứ mau mắn mà tiến bước, kẻo thời giờ của chiếc đồng hồ cát kiếng kia, cát nó cứ chạy xuống mãi không ngừng nghỉ và rồi thì sức người cũng có giới hạn. Đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu biết rằng việc tốt lành chúng ta làm theo gương Đức Giêsu Kitô rất thường có những con người vì ganh ghét mà muốn phá hoại như “Ăn không được thì phá cho hôi”.

Hỏi ta phải làm gì với thành phần này? Thưa ta chẳng làm gì hết và cứ xem như cả một cuốn tập tư liệu của ta nay bị chúng liệng chìm sâu dưới vũng bùn, không thể cứu vãn được. Nhưng có ơn Chúa chúng ta sẽ làm lại từ đầu cách không khó khăn gì. Chúa dậy cho chúng ta hiểu rằng con đường đi theo Chúa thì hẳn nhiều chông gai, chống đối, ganh ghét, tỵ hiềm, và luôn gặp sự phá hoại. Luôn gặp những thử thách làm ta chán nản và ra thất vọng; muốn buông trôi hay bỏ dở nửa chừng. Học cách hãy luôn chạy đến Thiên Chúa và cầu nguyện cùng Người. Xin cho được thêm sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần. Người sẽ dẫn dắt chúng ta đi đúng con đường cùng đích đó là Con Đường dẫn về Nhà Cha ta ở trên Trời.

Tiến trình theo Chúa thật là chông gai nhưng lạ thay Thiên Chúa Người luôn ban cho chúng ta bình an trong tâm hồn. Người luôn nuôi dưỡng và bồi bổ cho chúng ta. Nên chúng ta không còn thấy đường còn dài và mọi sự việc chỉ mong cho được theo Thánh Ý Chúa. Và luôn tin rằng Chúa luôn cạnh bên. Sự nhắc nhở rõ ràng nhất là hình ảnh của một Phêrô mất tin tưởng vào Chúa Giêsu Thầy của mình; và Chúa đã mắng yêu ông rằng “Sao con yếu đức tin thế?”. Chúng ta cũng phải hiểu rằng ngay người trong gia đình cũng chống đối và chê bai việc làm tốt lành của chúng ta nữa. Chẳng được tán thành và chẳng được lời khen thưởng gì đâu!.

“Đường ta ta cứ đi” hy vọng nhắc nhở cho những ai cùng đi trên con đường theo Chúa chớ có ngã lòng, nản chí, hay dễ để bị ảnh hưởng xấu như hướng về của cải, những gì quý giá chóng phai tàn của trần gian mà làm mờ đi cái mục đích tìm kiếm sự sống muôn đời mà tất cả nhân loại phải nhắm đích để cùng được Đến. Chớ phản lại Ý Chúa muốn! Chớ phạm tội mất lòng Chúa và phiền lòng người. Như câu “Nếu ta không muốn người làm phiền lòng ta thì ta cũng chớ làm phiền lòng người”. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:

http://www.youtube.com/watch?v=ZU6vC6yNyS4

(Về Với Chúa)

—————————————————————–

**::* Về Với Chúa *::**
*~* Tuyết Mai (79) 02-13-2010 *~*


Về với Chúa
Về với Chúa đi!
Vì trần thế đầy những gian truân
Ham mê chi lợi, danh, thú trần
Mà một đời phải gánh bao lỗi tội


ĐK:
Chúa ơi!
Đời con chỉ mong gần Chúa (í a)
Sống sao hữu ích, hữu dụng, cho đời
Chẳng tham, chẳng quản ngại, chẳng than thở
Vì lòng thương muốn chia sẻ cho người

Về với Chúa
Về với Chúa đi!
Vì trần thế là những bon chen
Ham mê chi của cải thế trần
Mà cuộc đời gặp biết bao thương hận

Về với Chúa
Về với Chúa đi!
Vì hạnh phúc là chính Chúa Giêsu
Ban cho ta của ăn của Ngài
Là Mình và là Máu Thánh của Ngài

Về với Chúa
Về với Chúa đi!
Cuộc đời lắm những nỗi đau thương
Say mê chi phù vân thế trần
Hãy tìm về hạnh phúc trên Quê Trời.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(04-22-13)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay