
Vụ giải cứu bé sơ sinh.
Công an Hà Nội nuốt không trôi thì ói ra nhưng vẫn tiếc nên cố liếm láp.
Gần 6 giờ chiều 18-8, Chị Giáp Thị Nam Phương nghe thấy tiếng khóc quanh khu nhà trọ, tìm một lúc thì thấy một bé sơ sinh bị kẹt giữa khe tường. Chị tri hô nhờ bà con giúp đỡ.
Hai anh Nguyễn Lương Bằng, và Nguyễn Duy Tuân tạm trú gần đó chạy tới giúp, dùng khoan và búa phá tường để đưa cháu bé ra ngoài.
Chị Phạm Thị Quỳnh Thư bế cháu bé đến Trung tâm y tế Trâu Quỳ cấp cứu.
Anh Vũ Văn Thê lái xe đưa cháu bé đến Trung tâm y tế và sau đó chở luôn tới bệnh viện tỉnh để cấp cứu cho cháu.
Hôm sau, trang fanpage của công an Hà Nội đăng hình và tin, rồi báo đảng rầm rộ đưa tin về chiến công thần thánh của 4 chiến sĩ công an vì đã “giải cứu thành công” bé sơ sinh.
Dân chúng bất bình vì sự cướp công trắng trợn và bỉ ổi này nên đã lên tiếng trên mạng xh với hình ảnh và video không thể chối cãi.
Cứng họng, hôm nay một lãnh đạo giấu tên của công an HN đã giải trình bày rẳng thì mà là “công an có tranh công chi mô, chỉ là sự “hiểu lầm” vì hấp tấp quá nên trang fanpage công an gõ “thiếu chữ” mà thôi. Là lỗi thằng đánh máy ấy mà! (cũng chẳng biết “thiếu chữ” là thiếu cái quần què gì!).
Bài báo cũng nói rõ, nguyên văn: “Sau khi đưa cháu bé ra ngoài, lúc này, lực lượng Công an huyện và Công an thị trấn đã có mặt”.
Vậy mà sau khi vị lãnh đạo kia đổ lỗi chi thằng đánh máy, còn cố vớt vát rằng thì là “Công an đã có mặt kịp thời chỉ sau 5 phút để làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực hiện trường”.
Rồi lại “phối hợp với chị Thư và anh Thê đưa cháu bé đến Trung tâm y tế Trâu Quỳ để sơ cứu”.
Nhưng hình ảnh khi mới đưa cháu bé ra cho thấy có hai cs cứu hộ ở bên ngoài đứng ngó, và clip quay cảnh bế cháu bé chạy ra xe để đi cấp cứu cũng chỉ có dân với dân, xe honda chở đi cũng là của dân, chẳng hề thấy bóng dáng công an hay phương tiện nào của công an “ăn ké” được chút nào trong những khung hình trung thực ấy. Sau đó, từ trung tâm y tế chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh thì vẫn chỉ là anh Thê với chị Thư mà thôi. Sự thật là 4 chiến sĩ nhà ta chẳng có cái tích sự gì trong vụ cố thò mỏ kiếm chác này cả!
Xin các ngài, ăn không được thì ói ra hết đi, đừng có tiếc mà cứ đòi phần ăn ké, chõ mõm vào mà cố gặm lại như vậy.
Nhục lắm! Dân khinh lắm