CÓ MỘT NỀN BÁO CHÍ ĐỚN HÈN…!

Lê Hồng Song

CÓ MỘT NỀN BÁO CHÍ ĐỚN HÈN…!

Khi truyền tải thông tin giặc ngoại bang tấn công xâm lược đất nước, chiến tranh biên giới 1979 Việt-Trung không dám nói quân trung quốc xâm lược,khi ngư dân bị tầu của trung quốc tấn công không dám mở miệng nói tầu của trung quốc, đến khi giữa thủ đô nữ sinh bị tấn công tình dục cũng tránh né không dám vạch mặt chỉ tên kẻ biến thái vì kẻ biến thái có quan hệ với nhân vật cấp cao của chính phủ…! quá khốn nạn và hèn mạt của những kẻ mang danh nhà báo,loại này cầm bút chỉ làm ô uế thêm cây bút…!

Nền báo chí thích dùng từ “LẠ”

Hết tàu lạ, nước lạ rồi giờ đến “đàn ông lạ”. Tên sàm sỡ nữ sinh trong thang máy gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua CA đã xác định được danh tính và triệu tập làm việc thì còn cái gì mà “LẠ”? Cộng đồng mạng cũng đã chỉ đích danh tên tuổi và mối quan hệ khắng khít của nó với quan chức chính phủ.

Đọc cả bài báo, tìm đỏ con mắt cũng không thấy báo đề cập đến thông tin của nó. (Điều chưa bao giờ có trong các loại tin thường thấy về một đối tượng hình sự đã xác định). Tất cả được thay bằng cụm từ “đàn ông lạ”. Nó là ai mà được đặc quyền như thế? Nó là ai mà báo chí cũng phải dấu diếm không dám gọi tên?

https://www.facebook.com/100025297698508/videos/pcb.361769471342973/361768244676429/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDiseGTp5tLWNTDYPlC4kVaIGrbjldWMITtqjPwgYaZOB5AgmA6BUHv3GLordE4QiICGlBHJf1VyBrl

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay