Chúng ta cần phát động phong trào ” TUYỆT THỰC ỦNG HỘ ANH TRẦN HUỲNH DUY THỨC”

Image may contain: 5 people, people smiling, people sitting, tree, child, plant, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Bảo Nhi Lê is with Trần Bang and 5 others.

Mình vừa gọi điện cho chị Diệu Yến , chị của anh Trần Huỳnh Duy Thức khi gia đình đang chuẩn bị lên máy bay về lại Sài gòn.

Tình hình là gia đình anh có một buổi làm việc kéo dài gần 2 giờ với ban quản giáo trại giam, và cương quyết phản đối những đối xử bất công, hà khắc với người tù. Hiện tại là nhà cầm quyền vẫn muốn làm sai luật, không áp dụng luật mới để trả tự do vô điều kiện với anh Thức . Họ ép anh Thức nhận tội để được “đặc xá”. Anh Thức VẪN CƯƠNG QUYẾT TUYỆT THỰC và cương quyết yêu cầu nhà cầm quyền phải thực thi pháp luật, trả tự do ngay lập tức cho mình.

Anh muốn chính anh là ÁN LỆ, anh đấu tranh không phải cho mỗi CÁ NHÂN anh mà là cho tất cả những tù nhân lương tâm bị bắt vì điều luật 79 cũ. Luật mới phải được áp dụng và nhà cầm quyền không thể tùy tiện ép người để ngồi lên pháp luật.

Chị Yến cho biết, khi anh tuyệt thực tới ngày thứ 10 đã bị tuột huyết áp. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 18 anh tuyệt thực. Da anh đã sạm đen và anh rất yếu. Nhưng tinh thần anh vẫn cương quyết, ý chí anh vẫn mạnh mẽ. Anh không nhận bất kỳ thức ăn nào của trại và của gia đình.

Tinh thần anh Trần Huỳnh Duy Thức thật tuyệt vời. Chúng ta luôn bên cạnh và ủng hộ anh Thức. Anh là một ngọn cờ bất khuất trong tim của mỗi người dân Việt Nam.

Chúng ta cần phát động phong trào ” TUYỆT THỰC ỦNG HỘ ANH TRẦN HUỲNH DUY THỨC”, mỗi chúng ta chọn một ngày tiếp sức cùng anh luân phiên nhau như ngọn lửa Olimpic trong các kỳ Thế vận hội. Đây sẽ là ngọn lửa của lòng yêu thương kính trọng một nhân cách lớn.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay