Chúa Đã Thương Nhậm Lời

Chúa Đã Thương Nhậm Lời

(Hạnh Phúc Gia Đình)

                                                                                        Tuyết Mai

Câu “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng ….” Áp dụng trong sự vui mừng của tôi thiết nghĩ chỉ có Chúa Mẹ biết nỗi niềm vui mừng ngập trào trong tôi, và tôi rất muốn được chia sẻ, vì đây là chuyện gia đình.   Ai trong chúng ta làm cha mẹ cũng có những nỗi khổ tâm riêng mà không thể chia sẻ cùng ai.   Vì con cái chúng còn non nớt, chúng sống trong sai trái với những ý muốn sai lệch với đường lối của Chúa, của Giáo Hội, và của cha mẹ!.   Con cái chúng sống quá buông thả nhất là ở thời buổi của bây giờ.   Vì con cái được sinh ra tánh tình mỗi đứa mỗi khác như câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính”!?.  

Vì chúng ta bậc làm cha mẹ nên làm được gì cho con cái của mình, để chúng nó đi đúng Đường Chúa muốn và cha mẹ muốn? Nhất là con đường ấy lại bị xã hội chống đối kịch liệt.   Cả đạo lẫn đời.   Có phải chúng ta chỉ biết hằng ngày dâng lên Thiên Chúa những bất toàn của chúng ta và con cái của chúng ta?.   Có phải hết thảy con cái của Người đều bất toàn và bệnh hoạn trong tâm trí, trong một thể xác rất bình thường?.  

Để phân tích (analyze) khả năng và chất năng của một con người thì cho chúng ta có cái nhìn rộng rãi, rộng rãi đây là trong sự sống quá Tự Do.   Khi Chúa ban cho con người sự tự do thì con người đã lợi dụng đi quá trớn và quá đà.   Ngay từ thời của hai ông bà Adong và Eva, đã chứng minh điều đó!.   Phải chi ai cũng học và hiểu rằng Tự Do của mình không được dẫm lên Tự Do của người khác, thì có thể trong gia đình và xã hội có nhiều người sống tốt lành hơn chăng!?.

Nhưng vì Chúa ban cho con người Tự Do để sống, thì con người đã sống và đã chọn không nghe Lời Người, nên đã bị Người tống cổ ra khỏi Vườn Địa Đàng, nhưng vì Thiên Chúa nhân lành nên con người không phải nhận lãnh án tử hình mà chỉ là bị đi đày mà thôi!.   Chúa hiểu thấu lòng người, nên Người đã tìm rất nhiều cách để dậy dỗ và để hướng dẫn con người đâu là Nẻo phải Đường ngay và đâu là Lẽ Sống để có được Sự Sống Đời Đời và Nước Trời, thưa có phải?.

Tôi cố gắng cho anh chị em một tia sáng trong vấn đề, để hiểu rằng tôi vui sướng và mừng vui, khi nghe tin con gái thứ của tôi nó đang từ từ được thay đổi, hay rất đáng được thay đổi, tưởng chừng như một giấc mơ …. Vì con gái tôi trong quá khứ đã gặp nhiều nghịch cảnh trái ngang cho nên tự nó đã bị biến dạng theo, trong chiều hướng mà cuộc đời đẩy đưa.   Và từ đó cháu nó đã biết Sợ.   Điều này đã làm cho vợ chồng chúng tôi rất buồn trong lòng, và riêng tôi chỉ biết luôn chạy đến Chúa Mẹ quan phòng và xin Người luôn gìn giữ cháu được hồn an xác mạnh.   Luôn tín thác vào Chúa và tin rằng sẽ có một ngày cháu sẽ được thay đổi.   Vì cháu luôn có trái tim rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, và rất dễ để bị người lợi dụng.

Về đường đời thì cháu luôn gặp thành công, nhất là trong công ăn việc làm, cháu đã luôn gặt hái được những điều cháu mong muốn.   Vấn đề học hành cháu cũng không gặp trở ngại.   Chỉ có vấn đề tình cảm thì cháu không may mắn.   Hay tại con dại dột luôn tìm người ở nơi không ổn?.   Nên gặp người không lành và không tử tế?.   Gặp những quỷ những ma, v.v… ……?. 

Thật phải khi trong gia đình thì luôn có những vấn nạn và vấn đề để chúng ta chạm trán và cần được giải quyết.   Giải quyết hằng ngày?.   Gia đình càng đông người thì lại càng có nhiều chuyện, nhiều vấn đề để giải quyết, và để sẻ chia.   Làm cha mẹ không ai có thể không có vấn đề để giải quyết hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hay hằng năm?.   Vấn đề luôn có xẩy ra giữa chồng và vợ.   Chồng và gia đình bên chồng.   Vợ và gia đình bên vợ.   Mẹ chồng nàng dâu.   Mấy cô chị em chồng.   Chị em trong gia đình.   Cha mẹ và con cái, v.v….. Nhức đầu lắm thưa có phải?.   Nào là chuyện ngay trước mặt, nào là chuyện hiểu lầm nhau, nào là chuyện dự tính trong tương lai, không có cùng một ý, v.v. …..

Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm cũng vẫn còn thỉnh thoảng hiểu lầm nhau và cắn đắng lẫn nhau.   Cha mẹ và con cái thì vì già trẻ xung khắc nên không hiểu nhau và không thể nào thông cảm cho nhau.   Nếu để tâm thì gia đình luôn có chuyện hục hặc lẫn nhau và tìm vết để cấu xé lẫn nhau.   Cho nên mọi việc mọi điều khôn ngoan nhất mà làm cha mẹ chúng ta nên làm là ít có nên xía vào chuyện riêng của chúng, mà hãy chấp hai tay lại để dâng lên cho Chúa Mẹ ban cho chúng sự khôn ngoan tối cần.   

Để chúng ta cha mẹ có thể chấp nhận và để yêu thương chúng vì hiểu được chẳng ai vẹn toàn.   Để hết thảy chúng ta và các con chúng tìm thấy niềm vui trong không khí gia đình.   Để cho cả nhà luôn có được hòa khí và là nơi ấm cúng để các con chúng nó cảm thấy được yêu thương, được chia sẻ, được thông cảm, và được tha thứ cho những cái ngu dại mà thỉnh thoảng chúng đối xử với cha mẹ hỗn hào và thiếu lễ độ.   Để chúng nó tin tưởng mà không ngại ngần tìm đến khi chúng nó có vấn đề nan giải, trong cuộc đời không mấy đối xử tốt lành với chúng.

Vâng, tôi rất thường xuyên khuyên ông xã của tôi là hãy siêng năng Cầu Nguyện.   Nhưng ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi nói như thế! Vì ông là bổn đạo mới nên không hiểu và tưởng rằng tôi bắt ông cả ngày chỉ biết cầu nguyện đọc kinh hay sao?? Thì mới được thỏa mãn những gì mình mong đợi??.   Vâng, làm sao tôi có thể cắt nghĩa cho ông hiểu là khi chúng ta cầu nguyện và phó thác mọi chuyện cho Chúa, thì Chúa sẽ làm dùm cho chúng ta hết thảy!.   Thế có phải đó là sự khôn ngoan mà chúng ta là con cái Chúa nên làm?.   Vì là đứa con ngoan thì luôn được Cha Mẹ ban thưởng!?.   Đó là điều chắc chắn và hiển nhiên, tôi tin làm vậy!.   Điều tôi muốn khuyên là sau khi làm tất cả mọi sự trong khả năng, thì những gì ngoài tầm tay và tầm khả năng của chúng ta, thì hãy dâng cho Chúa tất cả!.  

Vì ngoài khả năng thì chỉ có Chúa mới có thể sắp xếp tất cả!.   Chỉ có Chúa sẽ định liệu tất cả!.   Chỉ có Chúa mới biết điều gì tốt cho chúng ta, để chúng ta giữ được linh hồn sống đời đời của chúng ta.   Và chỉ có Chúa mới biết ban cho chúng ta những điều thiện hảo và tốt lành.    Và chỉ có Chúa là Đấng Duy Nhất Toàn Năng mà tất cả con cái Người trên trần gian cần phải biết để mà chạy đến Cầu Xin, Cảm Tạ, và Tri Ân Người….. cho được tất cả mọi sự.   Dù chúng ta khôn ngoan lanh lợi cỡ nào sao có thể qua được sự tính toán tốt lành của Thiên Chúa??.

Lậy Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng Hằng Hữu! Cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng và phải đạo, khi chúng con biết dâng lên cho Chúa lời cảm tạ ngay giây phút đầu tiên chúng con bừng mở con mắt.   Chúng con biết dâng cho Chúa những việc làm chính đáng hay không chính đáng trong ngày của chúng con.   Lời ăn tiếng nói đàng hoàng cũng như những lời nói thiếu suy nghĩ.   Những hành động không cố ý hay cố tình đã làm phiền lòng anh chị em của chúng con.   Nhưng trên tất cả mọi sự, Chúa đã luôn ban cho gia đình chúng con hằng ngày là những Phép Lạ (miracles).  

Những Phép Lạ từ Trời mà chúng con không biết để cảm nhận và biết để dâng lời Cảm Ơn.   Những Phép Lạ của sự bình an Chúa ban mọi thành phần trong gia đình chúng con.   Những Phép Lạ của sự Yêu Thương mà chúng con lãnh nhận của tất cả mọi người.   Những Phép Lạ mà chúng con biết mủi lòng khi chạm mặt với những anh chị em khốn cùng sống chung quanh chúng con.  

Ước gì Phép Lạ của Chúa luôn mãi xẩy ra trên chúng con, vì Dấu đó chúng con biết rằng Chúa luôn gần cạnh bên chúng con và Con Đường chúng con đang đi là Đúng.   Cuối cùng con Cảm Tạ Thiên Chúa đã nhậm lời con cầu nguyện vì con cứ tưởng sự thử thách này con sẽ chịu thời gian lâu dài, chứ đâu có ngờ rằng …..   Con vui mừng lắm vì con Xin thì Chúa đã Ban Cho.   Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

     http://www.youtube.com/watch?v=LuRuhjfrzds

     (Tình Chúa Giêsu)

 

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(08-24-12)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay