Câu Lạc Bộ Nhạc Jazz ở Hà Nội nơi ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đến nghe nhạc
Mời bạn nghe nhạc ở Câu Lạc Bộ Jazz tí hon, Bình Minh, 1A Tràng Tiền, Hà Nội
Beyond the Sea - Charles Trenet
"Killing Me Softly with His Song"
Mới đây, trong chuyến thăm viếng Việt Nam, ngoại trưởng Tony Blinken đã đến thăm CLB Jazz Bình Minh.
Nghệ sĩ Quyền Văn Minh (chủ Câu Lạc Bộ) cùng ban nhạc đã biểu diễn khoảng 35 phút với bài Hội làng, cùng hai bản kinh điển của nhạc jazz Mỹ.
Ông cũng chơi bản Happy Birthday (Chúc mừng sinh nhật) để mừng Ngoại trưởng Blinken bước sang tuổi 61 vào ngày 16/4.
Phong cách bình dị của lãnh đạo Mỹ tại Việt Nam, Ngoại Trưởng Blinken đi ăn cơm tối, tại quán gà tay cầm Hà Nội. Thật là một tấm gương sáng cho các "Đầy Tớ Nhân Dân" luôn ăn trên đầu trên cổ Nhân Dân nước CHXHCN VN.
Điểm yếu của Blinken là không đi thăm các nhà yêu nước, tù nhân lương tâm đang bị giam cầm bởi chế độ Cộng Sản Việt Nam, có lẽ vì mục đích chính của chuyến đi là khuyến khích tăng cường quan hệ ngoại giao song phương để đối phó với Trung Quốc đang ngạo mạn bành trướng trên khắp Biển Đông và Á Châu, đó là chưa kể tới truyền thống yếu về ngoại giao của các ngoại trưởng trong các chính quyền do Đảng Dân Chủ nắm. Tại sao Mỹ giúp VN xuất khẩu hàng trên 100 tỷ USD vào Hoa Kỳ mà Nước Mỹ không thể giúp cải thiện tình hình Nhân Quyền ở CHXHCN Việt Nam?