NHỮNG BỨC ẢNH GÂY XÚC ĐỘNG
Thầy Hilariô Đinh Văn Thảo (1921 – 2019), Dòng Chúa Cứu Thế, trong suốt 23 năm, từ 1973 đến 1996, mỗi ngày đi bộ từ nhà cộng đoàn ra Nhà Thờ ở Cần Giờ, Thầy đều lặng lẽ nhặt theo một viên gạch thẻ đã cũ, và lát xuống con đường đất vốn dĩ mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù… Cứ vậy mà cuối cùng không ai ngờ đã có một con đường lát gạch ngay ngắn và sạch sẽ cho người dân đi lại suốt từ đó cho đến nay.
Sau 75, Nhà Nước ghi tên con đường vào sổ địa chính theo cách gọi của dân gian là “Đường Thầy Thảo”, cứ nghĩ Thầy Thảo là tên một thầy giáo xa xưa nào đó mà dân ghi ơn, không ngờ đó lại là một Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
Thầy Thảo còn có tên gọi thân thương là “Người Nhặt Rác” vì đi đến đâu, ở nơi nào, phục vụ việc gì, trông thấy rác là Thầy dọn dẹp sạch sẽ, từ đó gây ý thức bảo vệ môi trường cho nhiều người chung quanh.
Thầy đã được Chúa Giêsu đón về Nước Trời ngày 22.5.2019, thọ 98 tuổi, với 66 năm khấn Dòng.
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT



