ĐẤU TRANH DÂN CHỦ LÀ CHỐNG LẠI GIA ĐÌNH ?

Nguyễn Đình Ngọc
ĐẤU TRANH DÂN CHỦ LÀ CHỐNG LẠI GIA ĐÌNH ?

_________________________________________

Bạn đọc hỏi:

Cái gì làm Nguyễn Ngọc Già chửi Việt Cộng không thương tiếc vậy trong khi anh xuất phát từ gia đình CS nòi!

Trả lời: Gia đình tôi là CS không có nghĩa tôi là CS. Điều đó là cách lý giải cho câu hỏi của anh (chị).

Bạn đọc tiếp tục hỏi:

Vậy thì Nguyễn Ngọc Già có bị ngược đãi bởi gia đình mình khi họ phát hiện tư tưởng trái ngược với họ không?

Trả lời: Tôi may mắn được sanh ra và lớn lên dưới chế độ tự do – dân chủ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ, đó là nền tảng quan trọng nhất cho một con người tiếp nhận nền giáo dục nhân bản – dân tộc – khai phóng và từ đó tôi hoàn chỉnh NHÂN CÁCH của riêng mình.

Thuở thiếu thời, không chỉ trong nhà trường, ngay trong gia đình tôi, ba tôi luôn dạy 2 điều quan trọng nhất mà tôi tóm gọn dưới đây:

– Con người vốn không bao giờ hoàn hảo, vì vậy không nên thần tượng bất kỳ một ai, dù đó là cha mẹ mình đi chăng nữa. Bởi như vậy là tự mình đã cản bước tự do tư tưởng của bản thân. Không có tự do tư tưởng tức là con người nói riêng và xã hội nhìn chung không có sáng tạo. Không có sáng tạo tức không phát triển. Cản trở hay vùi dập sáng tạo là tội ác lớn nhất.

– Một đứa con có hiếu là một đứa con không mang nỗi nhục về cho cha mẹ trong bất kỳ trường hợp nào.

Ba tôi dạy không phải như câu ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Ba tôi còn nói rằng: Dù có cho ba vàng muôn bạc nén mà ba cảm thấy nhục thì con vẫn là đứa con bất hiếu.

Riêng tôi, trong cuộc đời trải nghiệm, tự rút ra được thêm 1 điều nữa:

Ba tôi chưa bao giờ cầm bất cứ một đồng bạc nào của Việt Cộng, từ xưa cho đến ngày ông qua đời. Ba má tôi còn nuôi đám chị em: Trương Mỹ Lệ, Trương Mỹ Hoa, Trương Minh Nhựt và nhiều Việt Cộng khác cũng như góp tiền cho Việt Cộng không ít. Vì (xin lỗi) gia đình tôi ngày xưa khá giàu có cũng từ hãng đồ gỗ lớn nhất nhì Sài Gòn trước 1975 do ba tôi làm chủ.

Nhiều người mang danh đấu tranh hiện nay, dù cũng từ “cộng sản nòi”, nhưng có lẽ họ không được phúc phần may mắn như tôi ở 2 điểm:

– Sanh trưởng trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
– Gia đình giàu có chân chính.
__________________

Nguyễn Ngọc Già

Ảnh minh họa: Hồi còn trẻ để cua gái (ý lộn) câu view! Hi hi hi!

Mời đọc thêm bài cũ (từ 2013, khi ông Lê Hiếu Đằng bỏ đảng): https://danlambaovn.blogspot.com/2013/…/tho-goi-anh-ang.html

Image may contain: 1 person, selfie, closeup and outdoor
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay