
LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN — CHIẾN THẮNG CHỨ KHÔNG CHIẾN BẠI!
Sống trong một thể chế độc tài, đảng trị, còn đảng còn mình thì những giá trị luân lý, đạo đức, công bằng, bác ái kể cả công lý & pháp luật thì coi như bị ném vào sọt rác. Những người dám nói lên sự thật để bảo vệ lẽ phải, bênh vực người cô thế yếu, đòi công lý cho người bị áp bức, lấy lại công bằng cho người bị bất công, đấu tranh cho phẩm giá con người được tôn trọng, đòi tự do dân chủ cho quyền của con người thì bị chụp cho cái mũ là kẻ PHẢN ĐỘNG. Họ sẽ bị trù dập, bị vu khống, bị đấu tố, bị bắt bớ, bị cầm tù, bị phá hoại kinh tế, bị tước đoạt chứng chỉ hành nghề điển hình như các vị Luật sư Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Lê Trần Luật, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài và giờ có thêm Luật sư Võ An Đôn.
Ls Võ An Đôn anh sẽ không đơn độc, anh không cô đơn đâu vì anh còn có chúng tôi những người mến mộ và yêu quý anh. Anh còn có những người bạn đồng chí hướng với anh. Anh còn có những người dân đã được anh giúp đỡ và anh còn có tất cả vì anh thuộc về người công chính.
Luật sư Võ An Đôn anh không thất bại mà anh đã chiến thắng. Anh chiến thắng cái ác, chiến thắng sự dữ, chiến thắng tà quyền. Anh không sợ cái xấu nhưng sự xấu sợ anh vì anh là người chính trực. Anh không mất nhưng anh được tất cả đó là lòng dân là tình người.
Còn cái đám ngợm trong Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng như LĐLS tỉnh Phú Yên chỉ là những kẻ hèn hạ, bạc nhược, tiểu nhân, là những tên sai nha không hơn không kém.
Đừng buồn anh nhé Võ An Đôn coi như anh đổi nghề vậy nhưng lý tưởng và tinh thần vì dân nghèo vì dân oan trong anh không đổi thay!
Bình an của Chúa ở cùng anh và gia đình! Xin Ngài che chở, phù trợ, gìn giữ anh trong mọi sự!
P/S: kỷ niệm gặp anh và xem anh bào chữa trong phiên toà ở Tây Ninh làm tôi rất ấn tượng và cảm kích anh Võ An Đôn không bao giờ quên!