(CN – Chúa Hiển Linh)
Lòng người thì có phải vừa thâm vừa có mùi, chẳng thể nào thơm được … lại có thể làm hại sức khỏe nếu chúng ta coi thường. Do đó chúng ta cần phải đi khám sức khỏe hàng năm để thấy biết trước mà chữa bệnh hoặc phòng ngừa bằng cách de-tox nó thường xuyên. Nhưng theo nghĩa tâm tốt thì hiểu rằng lòng người ở đây là sự rộng lượng, bao dung, bác ái, tha thứ và chia sẻ. Lòng người ở đây cũng có nghĩa rằng chúng ta rất cần vào một bác sĩ Giêsu để chữa bệnh cho người cứng đức tin, đang sống xa Chúa, dù đã được Rửa Tội từ bé nhưng dần bị trần gian làm mờ đi, làm mất đi đức tin, làm lòng của chúng ta ra chai đá và không còn cảm giác hay cảm xúc gì khi đối diện với anh chị em đang rất cần sự giúp đỡ của chúng và hoàn toàn không muốn kết hợp với Thiên Chúa của chúng ta nữa.
***
Quả trần gian này càng ngày nó càng đi xa, đi sâu vào máy móc – càng muốn đưa con người đến những hành tinh xa xôi để chứng minh rằng con người không cần Thiên Chúa nữa. Họ càng đi xa, đi cao thì họ càng tin rằng vũ trụ này không có Thiên Chúa hiện hữu. Vì họ giờ có thể làm ra con người bằng ống thụ tinh, muốn trai hay gái đều có thể làm được chỉ cần có tiền thì ai cũng thể có con được. Phụ nữ lấy phụ nữ hay đàn ông lấy đàn ông thì họ đều có thể dùng tiền mà mua trứng, mua con được. Thật là sợ, là nỗi kinh hoàng khi thế giới đang nổi lên chiến tranh. Tranh nhau chế tạo vũ khí hạt nhân, tranh nhau đứng đầu thế giới. Trong nước thì tranh nhau ghế ngồi, tranh nhau quyền lực, tranh nhau sự giầu có và tranh nhau cả cái ác nữa.
***
Những điều kinh khủng trên có phải là vì chúng ta sống thiếu tình yêu Thiên Chúa? Thiếu sự khoan dung, thông cảm, thông hiểu? Thiếu sự quan tâm cho nhau và thiếu sự sẻ chia. Ngay cả người trong gia đình mà chúng ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy người nhà bị bệnh cần sự giúp đỡ cả tiền bạc và sự chăm sóc. Tình thật thì người nghèo tuy họ nghèo khổ, thiếu thốn nhưng lòng tự trọng của họ rất cao, họ không cần nhờ vả và chấp nhận tất cả mọi tình huống xấu đưa đến. Nhưng Lời Chúa Giêsu dạy ta khi xưa là dù chúng ta cho anh chị em một cốc nước lã thì cũng giống như chúng ta giúp Chúa khỏi bị khát vậy. Còn đàng này khi anh chị em ta bị khát, bị đói thì có xin cũng chẳng ai cho mà lại còn buông lời chửi rủa, đuổi xua và đánh đập cách tàn nhẫn; xem họ như thành phần vô dụng, làm bẩn xã hội và rất đáng để cho chết.
***
Chúng ta cũng phải công nhận rằng lòng người thì khó đoán, khó dò, khó biết lắm … Chỉ có biết được là khi chúng ta biết cậy dựa vào một Thiên Chúa duy nhất. Ai cũng biết Thiên Chúa thì khó tìm chỉ khi chúng ta để tâm huyết muốn tìm kiếm Chúa thì Chúa mới hiển linh cho chúng ta thấy mà thôi. Chẳng phải bằng mắt thịt, mắt thường nhưng là sự cảm nhận mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Là sự đổi mới trong tâm hồn, đổi mới trong cuộc sống, đổi mới trong cách xử thế với mọi người. Là sự tử tế, là sự quan tâm, là sự giúp đỡ đúng thời điểm và đúng người. Là sự bình an được ban cho cách nhưng không. Là yêu thương và buông bỏ tất cả những gì không phải của mình. Là siêng năng việc Đức Chúa Trời. Là tham dự Thánh Lễ, Xưng Tội và giữ 10 Điều Răn. Là sự đốc thúc làm việc từ thiện theo khả năng có ít thì làm ít, có nhiều thì làm nhiều. Tùy vào khả năng kinh tế gia đình, thời gian cho phép và lòng tự nguyện.
***
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con! Xin ban cho chúng con thấy được Chúa qua ánh sao sáng giống như ba nhà chiêm tinh gia đã được Chúa cho thấy để biết nơi chỗ Chúa sinh ra mà đến quỳ lạy, dâng cúng và thờ phượng. Xin ban cho hết thảy chúng con được tìm thấy Chúa trong tâm hồn và trong tấm lòng khiêm nhường. Vì ai kiêu ngạo thì khó lòng để Chúa hiển linh trong con người ấy lắm. Vì có phải Chúa là Vua Trời đã chọn sinh hạ nơi chốn trần gian cách rất rất khiêm nhường đó không!?. Ngài là Vua Trời ấy vậy mà lại chọn sinh ra nơi hang bò lừa, nằm trong máng cỏ chứ không phải nằm trong nôi bằng vàng như con của vua chúa trên trần gian này đâu. Nên muốn đến với Chúa thì chúng ta phải sống khiêm nhường, biết tôn trọng mọi người dù họ nghèo khổ và biết nhìn xuống để chia sẻ cho bao nỗi đau khổ từ nghèo khó đến bệnh tật và ngay cả cái chết trong sự cô đơn. Amen.
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
3 tháng 1, 2026

