Những Câu Chuyện Thú Vị – My Lan Pham
Khi cố gắng phá cửa để giúp tất cả người thân thoát khỏi cảnh nước ngập trong nhà, người đàn ông Julian Ryan, 27 tuổi đã bị thương nặng ở tay.
Dù vậy anh vẫn gắng gượng đưa mẹ, vợ và các con ra ngoài an toàn. Trước khi qua đời vì mất máu, Julian Ryan nhìn các con và mẹ anh ấy rồi nói “Anh xin lỗi, anh không qua khỏi rồi. Anh yêu mọi người”.
Người thân của Julian Ryan cho biết sinh thời, anh là người tốt bụng, tử tế, hết lòng vì người khác. Sự dũng cảm và hy sinh của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Theo: Mộc Khải – Dân trí
Được xem 4 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay