Đọc Trước Bài Tin Mừng
Một ông mục sư nói với các giáo dân:
– Tuần tới tôi sẽ giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn mau chóng nắm được vấn đề, tôi muốn cả nhà thờ, mọi người hãy đọc trước chương 17 quyển tin mừng của thánh Mác Cô.
Chủ nhật sau đấy, bắt đầu bài giảng, mục sư bèn lên tiếng hỏi những ai đã đọc trước chương 17 của Tin Mừng thánh Mác Cô.
Chà! cả nhà thờ đều giơ tay lên hết. Thấy thế, Ông mục sư cười:
– Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối và hậu quả của nó. Tại sao à, xin thưa bởi vì quyển Tin Mừng Mác Cô chỉ có 16 chương mà thôi.
Hoa Hâu hôn môi
Hoa hậu làm đại sứ thiện chí tới thăm các binh sĩ đang điều trị tại quân y viện. Đến giường một anh lính bị thương, cô cầm tay anh và nói:
– Đây chính là cánh tay đã giết chết biết bao kẻ thù. Em biết ơn anh!
Nói xong cúi xuống hôn lên cánh tay.
Khỏi phải nói anh lính kia cảm động và sung sướng đến trào nước mắt.
Hoa hậu đi tiếp đến giường một binh sĩ khác. Thấy hoa hậu đến, anh chàng thương binh nọ bèn rụt tay dấu vào dưới lưng và chậc lưỡi nói:
– Còn tôi, Tôi thì luôn dùng… miệng mà chửi quân giặc cho đến khi chúng phải tháo lui!… Cô cứ hôn lên nơi đó … dzậy nhe?
Phòng Thân
Mẹ dặn con gái:
– Đi về khuya trễ thì cẩn thận nghe con. Ờ mà nếu có lỡ có bị ai chặn đường đòi làm bậy thì … con phải bình tĩnh, vui vẻ vén váy lên, …. rồi cái, mày bảo nó tụt quần nó xuống rồi mới bỏ chạy,
… kiểu đó thì bố nó đuổi theo cũng không thể chạy kịp mà bắt con, nhớ chưa nè