Theo hãng tin Reuters Anh Quốc
- Điện Kremlin hôm thứ Tư đã hạ thấp báo cáo, nói rằng đã và sẽ có rất nhiều suy đoán và tin đồn.
- Phiên bản tiếng Nga của tờ Moscow Times và một blogger quân sự đã đưa tin về vụ bắt giữ tướng Surovikin, trong khi một số phóng viên quân sự khác chỉ huy lượng lớn người theo dõi ở Nga cho biết ông và các sĩ quan cấp cao khác đang bị thẩm vấn về vai trò có thể có của họ trong cuộc binh biến.
- Valery Gerasimov, 67 tuổi, tướng hàng đầu của Nga, tổng tham mưu trưởng quân đội và là tư lệnh mặt trận Ukraine, đã không xuất hiện trước công chúng hoặc trên truyền hình nhà nước kể từ cuộc nổi loạn bị hủy bỏ hôm thứ Bảy.

Tướng Sergei Surovikin, phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tỏ ra thông cảm với cuộc nổi dậy cuối tuần qua của chỉ huy lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin, các quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Tư, mặc dù không rõ liệu ông có tích cực ủng hộ nó hay không.
Prigozhin đã làm thế giới giật mình khi lãnh đạo một cuộc nổi dậy vũ trang vào thứ Bảy đã đưa các chiến binh Wagner Group của ông từ biên giới Ukraine đến trong vòng 200 km (125 dặm) của Moscow trước khi ông đột ngột hủy bỏ cuộc nổi dậy.
Ba quan chức, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói rằng Surovikin đã ủng hộ Prigozhin nhưng tình báo phương Tây không biết chắc chắn liệu ông có giúp đỡ cuộc nổi dậy theo bất kỳ cách nào hay không.
Khi cuộc nổi dậy bắt đầu, Surovikin công khai kêu gọi các chiến binh của lực lượng dân quân tư nhân Wagner từ bỏ cuộc phản đối bằng vũ lực của họ đối với giới lãnh đạo quân sự và trở về căn cứ của họ.
“Tôi kêu gọi các bạn dừng lại”, ông Surovikin nói trong một video đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, tay phải đặt trên một khẩu súng trường.
Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Ba rằng Surovikin đã biết trước rằng Prigozhin đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi loạn.
Điện Kremlin, khi được hỏi hôm thứ Tư 28-6-2023, về báo cáo này, cho biết sẽ có “rất nhiều suy đoán” sau hậu quả của các sự kiện.
Surovikin, được truyền thông Nga đặt biệt danh là “Tướng Armageddon” vì sự tàn nhẫn nổi tiếng của mình, là một cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh ở Chechnya và Syria, người đã được Tổng thống Vladimir Putin trao huân chương.
Vào tháng 10, ông Surovikin được giao phụ trách chiến dịch quân sự ở Ukraine nhưng đã phải chuyển sang vai trò phó tư lệnh vào đầu năm nay (2023) sau khi không đạt được các tiến bộ rõ nét trong thời gian vài ba tháng của cuộc xâm lược Ukraine.
Prigozhin, từng là một đồng minh một thời của Putin, trong những tháng gần đây đã tỏ ra sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt với Moscow, bao gồm cả việc công khai nói rằng quân đội của ông không được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp đủ vũ khí.
Các quan chức Mỹ và các quan chức phương Tây cho biết ông Prigozhin đã dự trữ vũ khí trước nỗ lực nổi loạn. Các quan chức Mỹ cho rằng ông ta phải tin tưởng rằng mình có đủ hỏa lực và có được sự đồng tình của một số nhân vật trong quân đội Nga để thực hiện cuộc nổi dậy của mình.
Tuy nhiên, một nhà ngoại giao phương Tây, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết Prigozhin cuối cùng đã tính toán sai lầm khi tin rằng lòng trung thành của ông với Putin, sự hữu ích của ông đối với Điện Kremlin và sự ủng hộ của ông trong số các quan chức quân sự Nga sẽ đủ để cách ly ông khỏi hậu quả của việc nổi dậy.
Chi tiết Lời kêu gọi của tướng Surovikin theo báo Pravda Nga:

Cơ quan An ninh Liên bang Liên bang Nga kêu gọi các chiến binh Nhóm quân sự tư nhân Wagner (PMC) không tuân theo mệnh lệnh của Yevgeny Prigozhin và bắt giữ ông, trong khi Tướng Sergei Surovikin ghi lại một thông điệp video, kêu gọi lính đánh thuê “dừng lại”.
Đáng chú ý là anh ta đã ghi lại tin nhắn video của mình với vũ khí trên tay.
Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo, chỉ huy và chiến binh của PMC Wagner. Chúng tôi đã chiến đấu với bạn, chịu tổn thất, cùng nhau chiến thắng. Chúng ta có cùng một dòng máu, chúng ta là những chiến binh.
Tôi mong bạn dừng lại, kẻ thù chỉ chờ tình hình chính trị trong nước xấu đi. Bạn không thể để chúng lợi dụng. Trước khi quá muộn, bạn cần tuân theo ý chí và mệnh lệnh của tổng thống được bầu cử theo phổ thông đầu phiếu của Liên bang Nga, ngăn chặn các đoàn xe của bạn và đưa chúng trở lại vị trí cố định. Chỉ giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình, được hướng dẫn bởi Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga”.