Câu chuyện tình bạn

Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn để nhờ vả “Tôi muốn anh cho tôi mượn bốn ngàn  vì tôi phải trả nợ. Anh giúp tôi được không?”

Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có, nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền.

Khi anh nọ đi rồi, vợ thấy chồng mình khóc.

“Sao anh lại buồn? Giờ đến lượt hai vợ chồng mình lại nợ hàng xóm, có phải anh sợ mình không trả nợ nổi?”

“Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ tới anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa hỏi mượn tiền.”

***
Trong một vài khoảnh khắc trong đời. Có thể đó là những lúc bạn thành công, hay thất bại hay đó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Bạn sẽ cần đến những người bạn để khích lệ hay động viên sẻ chia những nỗi niềm trong cuộc sống. Nếu như bạn đang có những người bạn tốt, hãy giữ gìn. Còn như bạn thấy bạn vẫn chưa có một người bạn thật sự thì bạn hãy mau mau đi tìm đi nhé, Vì vốn dĩ tình bạn là 1 món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho thế giới này trở nên tươi đẹp hơn.

Nguồn: TU-PHUNG


 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay