Một giai thoại về Socrates, ông tổ triết học Tây phương

Chau Nguyen Thi

Socrates, ông tổ triết học Tây phương, vốn có nhiều môn sinh.

Ngày kia, có một môn sinh đến hỏi Socrates: “Thưa thầy, con chuẩn bị kết hôn, thầy có lời nào chúc phúc cho con không?”

Socrates nói: “Con chuẩn bị kết hôn, ta chúc mừng con. Nếu như lấy được người vợ hiền từ thì con có thể sống những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Còn nếu như con lấy một người vợ dữ dằn thì con sẽ giống ta, trở thành một triết gia”

Cái điều kiện cần để trở thành triết gia là bạn phải lấy một người vợ dữ dằn. Nhưng chưa đủ.

Sử sách chép vợ Socrates là nàng Xanthippe, nhỏ thua chồng 40 tuổi. Xanthippe phải làm lụng vất vả để nuôi chồng và 3 đứa con thơ. Socrates ngoài việc suy ngẫm và tranh luận triết học thì chẳng chịu đi kiếm đồng nào để nuôi vợ con.

Thế là nàng Xanthippe cáu lắm. Có lần Socrates đang đàm đạo với các môn sinh thì nàng Xanthippe đến mắng nhiếc, rủa sả om sòm đến nỗi tất cả mọi người đều tối tăm mặt mũi, trừ ông chồng vẫn điềm nhiên. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nàng bưng cả vò nước rót lên đầu chồng, ông lặng im, mãi hồi lâu mới nói một câu rất chi triết học:

– Sau cơn sấm sét bao giờ cũng phải có mưa dông.

Socrate nhẫn nhục, “biết điều” với vợ một phần vì ông biết rằng với gia đình, ông là một ông chồng vô tích sự, là gánh nặng cho vợ con.

Vậy, cái điều cần và đủ để thành triết gia là bạn phải lấy một cô vợ dữ dằn, trẻ trung và đi làm nuôi bạn!

FB Duy Hà

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay