Hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, hội tương thân tương ái vv và cả cái hội khỉ đột kia nữa. Bọn mày đang làm gì? Và cớ gì đã khiến người VN phải ra cơ sự này ?
CỤ ĐÃ CHẾT, TRONG TAY CÒN CẦM MIẾNG BÁNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC ĂN, VÌ SAO NÊN NỖI….???
ĐANG CÓ HAI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÙNG TỒN TẠI?
Bức hình này đang được nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam chia sẻ.
Gần tết rồi, không biết bà cụ có được ăn no và tìm cho mình chổ ngủ đủ ấm?
Nhìn cách ăn mặc của bà, có thể thấy bà là người nông thôn miền Bắc, mà miền Bắc thì lúc này đang lạnh lắm.
Dường như đang tồn tại hai mảnh đất mang tên Việt Nam:
Một Việt Nam trong miệng quan chức cộng sản với sự rực rỡ, giàu mạnh, là đất nước “của dân, do dân và vì dân”, và với bộ máy nhà nước “dân chủ gấp vạn lần tư bản.”
Còn một Việt Nam khác, nơi nhiều người dân có cuộc sống đói khổ, đang phải chạy ăn từng bữa, trong khi quan chức lương vài triệu nhưng sống trong biệt phủ nguy nga.
Nơi mà những đứa trẻ vùng cao phải đu dây, lội suối đến trường, còn con cái quan chức thì được gửi ra nước ngoài du học sung sướng…
Cũng là nơi mà người dân bị bóc lột đến tận xương tủy, với hàng trăm thứ thuế vô lý đổ lên đầu, để nuôi một chính quyền “ăn không từ của dân thứ gì.”
Nguồn: Intrenet