Đã tìm thấy nữ tài xế bị lũ cuốn trôi ở Đồng Nai…

Tin Biển Đông 24h

Vậy là không có phép màu! Đã tìm thấy nữ tài xế bị lũ cuốn trôi ở Đồng Nai, đau lòng hiện trường cách 300 m.

Chiều hôm ấy, khi mưa lớn trút xuống Đồng Nai, không ai nghĩ một chuyến xe trên đường Sư Vạn Hạnh lại kết thúc bằng một cuộc tìm kiếm kéo dài suốt hai ngày.

Bà Trần Thị Bích Liên, 46 tuổi, ngụ phường An Lộc, lái ô tô từ hướng Tân Khai về An Lộc. Con đường vốn quen thuộc bỗng trở nên nguy hiểm khi nước từ thượng nguồn dồn xuống.

Khi đến khu vực đập Sở Nhì, dòng nước không còn đơn thuần là nước mưa chảy trên mặt đường. Nó cuồn cuộn đổ về, mang theo sức mạnh đủ để đẩy một chiếc ô tô xuống hồ Sa Cát.

Một số người dân chứng kiến sự việc lập tức tìm cách tiếp cận để cứu người phụ nữ bên trong xe, nhưng dòng nước quá mạnh khiến mọi nỗ lực bất thành.

Chiếc xe nhanh chóng biến mất giữa dòng nước, còn người phụ nữ 46 tuổi cũng không còn tung tích.

Từ khoảnh khắc đó, một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu.

Điều khiến mọi người lo lắng hơn là không ai biết chính xác chiếc ô tô đã bị dòng nước cuốn đi đâu. Hồ Sa Cát rộng, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, nước chảy xiết và tầm nhìn bị hạn chế.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân phòng cùng người dân được huy động. Flycam được sử dụng để mở rộng phạm vi quan sát trên mặt hồ.

Từng khu vực được rà soát, từng dấu vết được tìm kiếm. Nhưng sau ngày đầu tiên, điều quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện: không có dấu hiệu rõ ràng về vị trí của nạn nhân và chiếc xe.

Sang ngày thứ hai, cuộc tìm kiếm trở nên căng thẳng hơn. Mỗi giờ trôi qua đều khiến hy vọng tìm thấy người phụ nữ càng trở nên mong manh.

Nhưng rồi một diễn biến bất ngờ xuất hiện.

Sáng ngày 24/9, Công an phường Bình Long thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bà Trần Thị Bích Liên.

Vị trí phát hiện nằm tại hồ Sa Cát, cách nơi chiếc ô tô được cho là bị nước cuốn khoảng 300 m.

Sau hai ngày tìm kiếm, cuối cùng gia đình và lực lượng cứu hộ cũng có câu trả lời về số phận người phụ nữ mất tích.

Thế nhưng, cuộc tìm kiếm vẫn chưa thực sự kết thúc.

Chiếc ô tô mà bà Liên điều khiển vẫn chưa được xác định vị trí để trục vớt. Một người đã được tìm thấy, nhưng phương tiện vẫn nằm đâu đó dưới hoặc quanh vùng nước rộng lớn.

Chính chi tiết này khiến câu chuyện trở nên ám ảnh.

Chỉ trong một khoảnh khắc, một con đường quen thuộc đã biến thành nơi nước lũ cuốn phăng cả phương tiện lẫn con người, để lại phía sau hai ngày căng thẳng và hàng trăm người cùng tham gia tìm kiếm.

Điều đáng nói là vụ việc không phải hiện tượng riêng lẻ trong những ngày mưa lớn ở Đồng Nai.

Cùng thời điểm, nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng ngập sâu.

Tối ngày 21/9, chỉ sau hơn hai giờ mưa lớn, nhiều khu vực thuộc các xã Đại Phước, Phước An và Nhơn Trạch đã chìm trong nước, có nơi nước dâng gần một mét.

Trên đường Hùng Vương, đoạn qua xã Phước An, nước từ những khu vực cao dồn xuống với tốc độ nhanh khiến hàng loạt xe máy chết máy. Người đi đường phải xuống xe dắt bộ giữa dòng nước.

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

Nước không chỉ chiếm mặt đường mà còn tràn vào nhiều căn nhà hai bên. Người dân phải vội vàng kê cao đồ đạc, tìm cách dùng máy bơm để đẩy nước ra ngoài.

Với những người sống tại khu vực này, cảnh tượng ấy không hoàn toàn xa lạ.

Một tiểu thương tên Thành cho biết gia đình ông đã xây tường chắn nước khá cao nhưng vẫn không thể ngăn được nước tràn vào nhà. Ông phải liên tục dùng máy bơm để cứu đồ đạc.

Điều đáng chú ý là theo lời ông, đây đã là lần thứ ba khu vực này bị ngập chỉ trong riêng tháng 9.

Và phía sau những con số ấy là một câu chuyện khác: người dân đang phải đối mặt với tình trạng ngập lặp lại nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn.

Khu vực gần chợ Vĩnh Thanh cũng nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi mưa càng lúc càng nặng hạt.

Người dân cho biết mưa kéo dài hơn hai giờ, trong khi nước từ hướng các khu công nghiệp Nhơn Trạch tiếp tục đổ về. Hệ thống cống thoát nước không kịp tiêu thoát khiến nước dâng nhanh.

Đúng lúc nhiều công nhân tan ca, con đường đã trở thành một vùng nước rộng. Có người không thể tiếp tục di chuyển, phải đứng chờ nước rút.

Một chuyến trở về nhà sau giờ làm tưởng như bình thường bỗng biến thành cuộc chờ đợi giữa dòng nước.

Càng đáng lo hơn, tại một số khu vực thấp trũng thuộc xã Thanh Sơn, ven sông Đồng Nai, nước cũng dâng cục bộ. Chính quyền địa phương phải di dời nhiều người đến nơi an toàn.

Những diễn biến liên tiếp ấy cho thấy mưa lớn không chỉ gây bất tiện trong việc đi lại mà có thể nhanh chóng chuyển thành tình huống nguy hiểm khi nước tập trung từ nhiều hướng.

Trong vụ bà Liên, điều đáng sợ nhất có lẽ không nằm ở cơn mưa đơn thuần mà ở tốc độ thay đổi của dòng nước.

Chỉ một thời gian ngắn trước đó, con đường vẫn là tuyến giao thông quen thuộc. Nhưng khi nước từ thượng nguồn đổ xuống mạnh, khu vực đập Sở Nhì trở thành điểm nguy hiểm và chiếc ô tô bị cuốn xuống hồ Sa Cát.

Người chứng kiến có mặt nhưng không thể cứu được nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đến sau đó cũng phải đối mặt với mặt hồ rộng, mưa lớn và dòng nước phức tạp.

Hai ngày tìm kiếm cho thấy thiên nhiên đôi khi có thể che giấu một dấu vết nhỏ bé đến mức nào.

Và khi nạn nhân được tìm thấy cách vị trí chiếc xe bị cuốn khoảng 300 m, câu hỏi tiếp theo lập tức xuất hiện: Chiếc ô tô đang ở đâu?

Đó vẫn là phần chưa có lời giải của cuộc tìm kiếm.

Trong khi đó, thời tiết tiếp tục khiến tình hình đáng lo ngại.

Theo thông tin khí tượng được nêu trong nội dung, trong 48–72 giờ tiếp theo, Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80–130 mm, có nơi trên 130 mm. Đợt mưa lớn được dự báo có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/9.

Ở phạm vi rộng hơn, từ chiều ngày 21 đến ngày 24/9, khu vực phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ được cảnh báo có tổng lượng mưa từ 150–250 mm, cục bộ trên 400 mm, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ trên 100 mm trong 3 giờ.

Những con số ấy không chỉ nằm trên bản tin dự báo. Đằng sau chúng là nguy cơ nước dâng nhanh, đường sá bị chia cắt và những tình huống có thể chuyển từ bình thường sang nguy hiểm chỉ trong vài phút.

Vụ việc đau lòng tại hồ Sa Cát là một lời cảnh báo rõ ràng: khi nước lũ đã tràn qua đường và dòng chảy trở nên mạnh, không nên cố điều khiển phương tiện vượt qua. Chỉ một khoảnh khắc đánh giá sai sức nước cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. 


 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay