Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ!”.
Anatoli Sharansky, một tù nhân lương tâm gốc Do Thái. Sau 13 năm tù, anh được tự do. Tháng 2/1986, thế giới theo dõi Anatoli rời Nga để đi về phía các nhà ngoại giao Mỹ và Israel. Phút cuối, mật vụ Nga tìm cách tịch thu cuốn Thánh Vịnh của anh. Gục mặt xuống tuyết, Anatoli từ chối bước tới lằn ranh tự do nếu không có nó. Đó là những lời đã giữ anh sống sót; anh từ chối bay về vùng trời Tây – đoàn tụ với gia đình – nếu không có nó!
Kính thưa Anh Chị em,
Cuốn Thánh Vịnh đã cứu sống Anatoli! Cũng thế, với chúng ta, một trong những Thánh Vịnh hay nhất cần thuộc lòng là Thánh Vịnh ‘Chúa biết con!’ – 138 – Thánh Vịnh đáp ca – vì nó sẽ giúp chúng ta xác tín, Chúa ‘thấu suốt’ từng ý nghĩ, từng bước đi, từng hoàn cảnh của chúng ta, và điều đó sẽ rất hữu ích.
Ai liên lỉ ý thức sự hiện diện của Chúa, người ấy đặt nền móng toà nhà thiêng liêng của mình trên đá tảng; đã chọn đúng hướng trong hành trình nên thánh! “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ! Biết cả khi con đứng, con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa; đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét!”. Nhờ ý thức việc Chúa ‘thấu suốt’, Phaolô đã sống một đời sống tốt lành, “Anh em làm chứng và Thiên Chúa cũng chứng giám rằng, chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được” – bài đọc một. “Người sống trong sự hiện diện của Chúa sẽ tự nhiên trở thành chứng nhân; kẻ sống ngoài sự hiện diện ấy, cho dù khéo đến đâu, cũng chỉ là diễn viên!” – Fulton Sheen.
Trái với việc ý thức Chúa ‘thấu suốt’ là việc sống như không có Ngài; và điều này dẫn đến một lối sống giả hình, hai mặt. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nặng lời với người biệt phái, “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả!”. Đó là những con người bận tâm đến sự khen lao và tôn trọng của người khác; và điều này khiến cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân nơi họ trở nên ‘vô sinh’ cằn cọc. “Khi Thiên Chúa bị lãng quên, kẻ diễn trò sẽ chiếm lĩnh sân khấu, và đời sống biến thành một vở kịch!” – Von Balthasar.
Anh Chị em,
“Ngài dò xét con và Ngài biết rõ!”. Chúa biết chúng ta được dựng nên bằng gì – cát bụi! Chúa biết lòng dạ mỗi người ra sao – đổi thay như sương sớm! Ngài dò xét để dạy dỗ, bảo ban, vì Ngài biết chúng ta hèn yếu. Ngài dò xét và biết chúng ta chỉ để cứu độ và giải thoát. Ngài biết bạn và tôi luôn bận tâm đến sự phù hoa của những trọng vọng thế gian; và dễ thường, quên mất việc tìm kiếm Ngài. Như vậy, “Không gì dại dột hơn việc trốn tránh Đấng thấy hết mọi sự; và không gì hạnh phúc hơn việc sống minh bạch trước ánh mắt Ngài!” – Thomas à Kempis. Vì thế, ý thức việc Chúa ‘thấu suốt’ sẽ tránh cho chúng ta bao điều đáng tiếc. Chúng ta sẽ sợ tội hơn, sợ mất lòng Chúa và tha nhân hơn; biết luôn làm điều đẹp ý Ngài; đồng thời, yêu mến sự thật và gớm ghiếc sự giả dối.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết vui mừng khi được Chúa dò xét, vì chỉ ánh mắt Ngài mới chữa lành những góc khuất đời con và con khỏi trở thành kẻ diễn trò!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***************************************
Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên, Năm Lẻ
Các người là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Mt 23,27-32
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác !
29 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói : “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi !”