Điều Răn: Mến Chúa, Yêu Người-Cha Vương

Cha Vương

CN: 29/10/2023

The Greatest Commandment | ComeUntoChrist

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.

Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

(Mt 22:37-39)

Xin Chúc, Một ngày tràn đầy hạnh phúc trong yêu thương nhé.

TIN MỪNG:

Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mt 22:37-39)

SUY NIỆM:

“Trong lề luật, giới răn nào trọng nhất”, Đây là một câu hỏi hóc búa, bởi vì đạo Do Thái có rất nhiều khoản luật (365 luật buộc và 248 luật cấm) mà luật nào cũng đều quan trọng cả. Câu trả lời của Đức Giêsu rất xuất sắc

(1) Ngài đã lọc ra được hai điều luật quan trọng nhất là “mến Chúa và yêu người”,

(2) Ngài liên kết hai điều đó lại mến Chúa thì phải yêu người và yêu người thì phải mến Chúa, và

(3) Ngài chỉ cho thấy hai điều ấy—mà thực ra còn có thể tóm lại thành một điều duy nhất là YÊU THƯƠNG—là cốt lõi của tất cả mọi khoản luật khác.

Trong bài suy niệm của Đức Cha Bùi Tuần về giới luật yêu thương ngài nói: “Tôi nghĩ rằng giới luật yêu thương, nghe thì dễ, nhưng thực tình rất khó. Bời vì sẽ mãi mãi có những mâu thuẫn trong cuộc sống giữa các tính tình, giữa các ý kiến và giữa các quyền lợi. Ngay trong một gia đình, bác ái yêu thương, đôi khi cũng là vấn đề có nhiều sóng gió.

Image result for mâu thuẫn trong gia đình

Ðiều ta cố gắng làm để xây dựng bác ái yêu thương, không phải là xoá bỏ mọi khác biệt, để cái gì cũng nhất trí như nhau, nhưng là biết kính trọng nhau, thông cảm nhau, tha thứ cho nhau, và bổ túc cho nhau.”

Image result for bổ túc cho nhau trong gia đình

Trong cuộc sống ai mà không muốn được kính trọng, được sự thông cảm, được tha thứ, và được hỗ trợ… Vậy tại sao mình không làm cho người khác đi? Cuộc sống chỉ thay đổi khi ta thay đổi mà thôi! Vậy bạn muốn có yêu thương trong gia đình ư? Trước hết bạn phải sống yêu thương trước đi rồi mọi sự sẽ thay đổi thôi.

LẮNG NGHE:

Con yêu mến Ngài, 

lạy CHÚA là sức mạnh của con;
Lạy CHÚA là núi đá, 
là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.

(Tv 17)

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, sống yêu thương bác ái là chu toàn lề luật của Chúa, xin giúp con hôm nay biết hết lòng yêu mến Chúa và tha thiết yêu người như Chúa đã dạy.

THỰC HÀNH:

Trong mọi mối quan hệ, nhất là quan hệ vợ chồng, chiến tranh lạnh làm cho tinh thần vô cùng căng thẳng, thậm chí phải dùng tới thuốc an thần mới ngủ được. Nó làm cho bầu không khí trong gia đình sự trở nên tồi tệ hơn. Mời bạn hãy sống giới luật yêu thương nhé. Tuy khó đó bạn nhưng nó sẽ mang lại cho bạn và những người chung quanh thành quả bất ngờ! Tập liều lĩnh một tí đi nhé để mang yêu thương vào nơi bất hoà.

From: Do Dzung

Được xem 12 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay