CUỘC ĐỜI

Rung Nga Nguyen

Đến một ngày nào đó rồi ai cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này, điều quan trọng không phải là: Những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp. Những gì bạn đã cho đi. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Hôm nay làm Tổng Thống ngày mai bị lật đổ! Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay nhưng ngày mai bạn chẳng còn chút nào, có khi còn vào vòng lao lý như những bạo chúa một thời hét ra lửa rồi cũng bị đem ra xét xử. Quan nhất thời dân vạn đại!

Hôm nay bạn khỏe mạnh nhưng ngày mai có thể nằm liệt vì một tai nạn nào đó. Con chim khi còn sống nó ăn kiến, nhưng khi nó chết kiến ăn nó. Một cây có thể làm ra cả triệu que diêm, nhưng chỉ một que diêm có thể thiêu hủy hàng triệu cây.

Do đó đừng nhục mạ ai trong cuộc đời, bạn sẽ tạo ra nhiều kẻ thù rình rập hãm hại bạn bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Bạn thắng họ thua thì họ sẽ tìm cách phục thù! Đó là chuyện thường tình thôi.

Hãy làm điều tốt và người tốt, sống hài hòa với mọi người bằng tình yêu thương của bạn và bằng khả năng giao tiếp khôn ngoan. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống.

Đức Phật nói: “Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng!” Người ta quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.

S.T.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay