“Thà bật lên một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối!

From facebook: Trần Bang
“Thà bật lên một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối!”

Ai bật lên một que diêm, hay tổ chức nào bật lên nhiều que ( tất nhiên tổ chức bật thì sẽ sáng nhiều hơn, sáng lâu hơn, bền vững hơn, an toàn hơn..), hay đơn giản ai thấy tối quá thì vớ được que diêm bật đại, hay vô tình nhiều người cũng thấy tối cùng vớ diêm và cùng bật đại và ánh sáng bừng lên, họ cùng vui mừng nhìn thấy nhau dù chỉ trong chốc nát …, thì tôi đều trân trọng!

Tất nhiên nếu làm được bài bản xóa bóng đêm thì phải có kế hoạch dài, trung, ngắn hạn, phải có chiến thuật, chiến lược.., có tài chính, có nhân lực, phân công rõ ràng ai làm gì, thời gian nào, ở đâu…, rủi ro thì hạn chế thế nào… Tức là sẽ mua (hay xây dựng dự án) máy phát điện, mua nhiên liệu, mua dây dẫn, mua bóng đèn điện.., lên phương án hạn chế điện giật, vận hành chúng… để thắp sáng tất cả các phố phường đô thị, nông thôn ở khắp đất nước thì tốt quá!

Một người dân, mười người, hay vài ngàn người dân vì nhận thấy bất công, oan trái, độc hại, độc tài mà không sợ hãi, dám lên tiếng, dám làm điều công chính đều đáng hoan nghênh.

Tự do nhân quyền VN đang còn trong bóng đêm độc đảng, độc tài.
Vận mệnh đất nước VN cũng đang trong thời kỳ đen tối.

Bởi VN đang bị TQ đầu độc từ Tư tưởng, Chính trị, Văn hóa, Kinh tế, Giáo dục, Ngoại giao… đến hàng hóa, công nghệ, đầu tư. TQ đang dùng mọi thủ đoạn mềm, biện pháp quân sự cứng để chiếm đoạt đất đai, Biển Đảo của VN.
Môi trường sống của VN cũng bị TQ, những nhà dầu tư tham tàn, những kẻ cường quyền VN vô liêm sỉ đang đầu độc, đang phá hủy như các dự án Formosa, Lee and Man, Nhiệt điện Tuy Phong, Nhiệt điện Trà Vinh, Bauxite Tây Nguyên… Biển Đông bị lưỡi bò khống chế; Hoàng Sa, Trường Sa đang nằm trong tay giặc.
Môi trường không khí, nước, thực phẩm, hàng hóa ô nhiễm độc hại; môi trường xã hội suy đồi gia tăng trộm cướp, giết, đâm chem, tai nạn giao thông, bạo lực học đường, sự dối trá, lừa gạt…
Môi trường sống là chung của 93 triệu dân VN, nó sẽ không chừa con cháu họ hàng của những kẻ đang nắm giữ ngai vàng tập thể.

Chỉ những kẻ tay sai cho giặc Tàu cộng thì họ mới cho là ” VN đã bao giờ được như thế này chưa ?”, nhưng đời con đời cháu họ sẽ thấy họ sai lầm, họ u tối, dù họ có để lại cho con cháu họ nhiều triệu đô, nhiều biệt thự, và cả những ngai vàng lớn bé.

Hôm nay tôi không đi BT được, bởi bị canh chặn, nếu tôi đi thì sẽ bị an ninh dùng bạo lực “xúc” về. Nhưng nếu tôi đi biểu tình hôm nay, thì không phải vì ông Đào Minh Quân nào đó, vì tôi chỉ xem sơ qua thấy ông tự xưng là thủ tướng ĐMQ, tôi đã không muốn tìm hiểu thêm về ông nữa.
Ngày hôm nay dân từ Nghệ An vào đến SG, hỏi vài người có ý muốn đi BT thì họ đều nói là họ đồng lòng biểu tình theo lời kêu gọi của Lm Nguyễn Văn Lý. Mặc dù có nhiều người đi biểu tình còn chưa đọc Thư kêu gọi đó, họ chỉ biết mang máng Cha kêu đi biểu tình chống Formosa và kẻ độc tài đồng lõa là họ ok.

Những khẩu hiệu của người biểu tình hôm nay ở Sài Gòn, Biên Hòa đa số viết tay nói lên bức xúc của người dân về vấn đề môi trường sống như :

” Formsa cút khỏi Việt Nam!”; ” Formosa cút xéo!”;
“Toàn dân Việt Nam cứu biển”;
” cá cần nước sạch, dân cần minh bạch”; “Khởi tố Formosa”, ” FORMOSA GET OUT OF VIET NAM”…
Ở Miền Trung có biểu ngữ : ” Formosa quy trình giết dân Việt”

Sài Gòn có biểu ngữ mới: ” Người Việt không giết Người Việt”. Tôi suy đoán ý nghĩa của người viết muốn chuyển tải là Người Việt Nam hãy yêu thương nhau, đừng vì chức tước, lương bổng, lợi nhuận cá nhân, hay đơn giản chỉ vì bệnh ngôi sao mà trực tiếp hay gián tiếp tiếp tay cho kẻ thù Trung cộng đầu độc môi trường sống VN và từng bước xâm chiếm hết đất nước VN.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay