HIỆP SĨ VÁ XE MIỄN PHÍ Ở LÀNG ĐẠI HỌC BỊ 10 THANH NIÊN RƯỢT C.HÉM, ĐỐT XE, ĐỐT CHÒI!

HIỆP SĨ VÁ XE MIỄN PHÍ Ở LÀNG ĐẠI HỌC BỊ 10 THANH NIÊN RƯỢT C.HÉM, ĐỐT XE, ĐỐT CHÒI!

Cuối năm rồi mà, chỉ biết thở dài, sao mà ác quá… Rồi còn đâu người tốt nữa đây. Hay làm người tốt là bị ghét, bị trả thù thế này!

Khoảng 23 giờ khuya hôm qua (8/1), hiệp sĩ Minh “cô đơn” đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của cô gái nhờ sửa xe, tuy nhiên chú Minh từ chối vì đã khuya. Vài phút sau cô gái tiếp tục gọi năn nỉ, thương lòng con gái đêm khuya tội nghiệp nên chú Minh chạy ra.

Vị trí là đường ăn nhậu đối diện cổng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (Làng đại học Quốc gia TP.HCM). Khi chú Minh chạy ra thì thấy một nam một nữ đứng đó. Khi chú vừa dừng xe thì bất ngờ hơn 10 thanh niên từ trong bụi cây cầm mã tấu lao ra đuổi ch.ém.

Chú Minh bỏ chạy vào vườn cây thoát thân. Không chém được chú Minh, nhóm đối tượng kéo xe máy của chú vào rừng đốt, sau đó chạy qua đốt chòi của chú. Điện thoại chú để trong cốp xe đã bị cháy.

Theo chú Minh, có thể đây là nhóm cướp từng bị chú bắt lúc trước, nay tụi nó quay lại trả thù.

P/s: Hi vọng công an sớm vào cuộc điều tra, đây là hành vi quá côn đồ.

Mong anh bình an

– Hoàng Nguyên Vũ

Image may contain: 1 person, sitting, shoes, tree and outdoor
Image may contain: one or more people, people sitting and outdoor
Image may contain: outdoor
Image may contain: night
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay