Tình Thơ Thập Giá – Thơ: Nguyễn Tầm Thường, Nhạc: Vũ Học [Tập 1]

Tình Thơ Thập Giá – Thơ: Nguyễn Tầm Thường, Nhạc: Vũ Học [Tập 1]

Xin hân hạnh giới thiệu chương trình nhạc tâm ca TÌNH THƠ THẬP GIÁ, Thơ Nguyễn Tầm Thường – Nhạc Vũ Học Đây là một chương trình âm nhạc dẫn vào tâm linh với những ca khúc được chuyển từ tập thơ TÌNH THƠ THẬP GIÁ, viết cách đây năm mươi năm. –

TẠI SAO CÓ TÌNH THƠ THẬP GIÁ Trong khóa linh thao ở miền Trung Tây nước Mỹ, tháng 2-2002. Anh Vũ Học phổ nhạc một, hai bài thơ tôi viết từ xa xưa. Anh hát cho chúng tôi nghe. Một ánh lửa nhỏ lóe lên nhẹ nhàng… rồi im lặng trong 20 năm. Tháng 7 năm 2021 trong khóa linh thao ở Montserrat, Dallas. Chuyện gì xảy ra trong cuối tuần tĩnh tâm ấy cho đại gia đình anh Vũ Học? Chị Vy, em vợ anh Vũ Học ghi lại:

“Trên đường về nhà sau khoá tĩnh tâm gia đình tháng 7/2021, anh rể lớn nhắn tin cho chúng tôi hẹn nhau ở nhà bố mẹ… chiều đó, bỗng dưng anh rể lớn nghiêm túc xin lỗi bố mẹ vì đã có lúc thấy mình có lời nói hay thái độ đã làm bố mẹ không vui. Chúng tôi cùng xin lỗi nhau. Tối hôm ấy người vui nhất phải kể là bố mẹ tôi khi ông bà nhìn thấy con hạnh phúc vì đuợc Chúa chạm vào tâm hồn…”

Có thể vì chuyện xảy ra trong gia đình như thế, nên anh Vũ Học là con rể trong gia đình này có nhã ý tạo cơ hội cho anh chị em đã tham dự khóa có dịp gặp lại nhau. Ngày 2-10-2021, một tối nhạc thính phòng xảy ra ở một lớp học giáo xứ Thánh Tâm do cha Dominic Phúc, dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Đấy không phải một tối trình diễn mà là một tối đưa tâm hồn vào dòng nhạc tâm linh như bài mở đầu:

Chúa tôi là vườn dâu

– Tôi xin làm sâu tằm Tôi có hoa thánh giá – Tằm có lá dâu xanh.

Có những lời thơ làm người hát, như anh Đăng Chí đang diễn tả bài Những Chiếc Mạng Nhện, thì bật khóc. Buổi nhạc thính phòng trở thành cầu nguyện.

Một số anh chị em Đồng Hành ở Houston tham dự, thấy đó là một hình thức mới cho những buổi tĩnh tâm, cầu nguyện. Và ngày 30-1-2022, một buổi nhạc đã được tổ chức tại Houston. Số người tham dự cũng cùng cảm xúc như ở Dallas.

Trong đó có người từ Cali đến là anh Đỗ Cung và Tin Vui Media, anh chị Tuệ – Phương.

Từ ánh lửa đó, anh Đỗ Cung và một số anh em đem Tình Thơ Thập Giá về vùng Quận Cam, Cali.

Những bài thơ ngủ im, thầm lặng, trong nửa thế kỷ qua. Thơ không có nhạc, thơ không cất cánh bay cao được. Nhạc chắp cách cho thơ bay. Nhưng bay về đâu trong trời rộng? Nếu thơ không có bến đỗ?

Cha Dominic Phúc đã là bến đỗ với giáo xứ của cha ở Dallas.

Cha Martin Nguyễn Hiệp là bến đỗ cho dòng nhạc đậu xuống trong nhà thờ La Purisima ở Cali.

Nhưng nhà thờ là gỗ đá.

Dòng thơ cần bến đỗ là trái tim. Dòng nhạc cần bến đậu là một tấm lòng. Xét về lịch sử xa xưa thì những ánh lửa đầu tiên nhen nhúm nên dòng nhạc đến từ những buổi tĩnh tâm linh thao. Đến từ những phút im lặng trước Chúa. Đến từ cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Thơ và nhạc là phiên diễn tâm tình cầu nguyện, là ước ao thuộc về Chúa.

Dòng thơ nhạc của Tình Thơ Thập Giá không là trình diễn thánh ca, không là trình diễn văn nghệ với những khúc ca trữ tình.

Dòng thơ nhạc ấy cần một bến đỗ là tấm lòng. Tấm lòng ấy cần một bến đỗ là Chúa.

(Trích vào tập của Lm.Nguyễn Tầm Thường, sách thơ và nhạc phát hành 10/22)

#NguyenKhang, #NgocHa, #NguyenTamThuong, #VuHoc

CHO CON THẤY CHÚA – SR Hiền Hòa

Cho Con Thấy Chúa – Hát Có Lời

CHO CON THẤY CHÚA – SR Hiền Hòa

*Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời.

Sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chới với tả tơi.

Sao con không thấy Chúa, đưa bàn tay đỡ nâng đời con.

Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng.

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành.

Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan.

Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện.

Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.

* Đời con bao nỗi lầm than, long đong vất vả tủi sầu.

Ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dủ thương.

Xin bên con Chúa hỡi, khi đời con đắng cay khổ đau.

Đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng.

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành.

Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan.

Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện.

Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan

CHÚA CHỜ CON DƯỚI MƯA | PHIÊN BẢN MỚI 2020 | Thiên Phúc

CHÚA CHỜ CON DƯỚI MƯA | PHIÊN BẢN MỚI 2020 | Thiên Phúc

Sáng tác: Thiên Phúc

Trình bày: Ca đoàn Theresa | Quang Khánh – Thy Nhã – Ý Vy – Trúc Lam – Mỹ Mỹ

Hoà âm & Phối khí: Biso Phạm

Thu âm & Master: Nguyễn Dũng

Quay & Dựng phim: Rayle – Brian

Biên đạo múa và thể hiện: Lê Hoàng Nga My

Tài trợ trường quay: Dòng mến Thánh Giá Gò Vấp – Gx. Bình Thái

Hỗ trợ trường quay: Kim Xuân – Quan Thuận – Thục Nhi – Trần Kiên – Daniel Phạm – Văn Thuận

Hỗ trợ sản xuất: Nguyễn Oanh – Kang Yumi – Rayle

Chinese sub: Khanh Huỳnh

*****

CHÚA CHỜ CON DƯỚI MƯA

1.Tình Ngài yêu con dịu dàng như hoa ngày xuân,

tình Ngài yêu con nồng say như nắng hạ

tình Ngài yêu con mơn man tựa như gió thu,

tình Ngài yêu con mênh mông như trời ngày đông.

Tình con yêu Cha nhạt nhoà như mưa ngày xuân,

tình con yêu Cha mù khơi như gió hạ,

tình con yêu Cha tàn phai như lá thu,

tình con yêu Cha lạnh căm như đêm mùa đông.

Và mỗi khi con đang thờ ơ, đành lãng quên bao ân

tình Cha là tựa hạt mưa, mưa rơi lạnh căm ướt đôi vai Ngài.

ĐK: Ngài chờ con dưới mưa… *rì rào cơn mưa phụ tình. (*dạt dào)

Giang đôi tay mặc cho mưa rơi

Ngài vẫn đứng đó.

Ngài đợi con dẫu cho… ngàn hạt mưa tuôn nặng lòng,

Cha yêu đang đợi chờ sao con chần chừ?

Cha yêu con nồng nàn, con yêu Cha muộn màng.

  1. Tình Ngài yêu con êm đềm như ánh bình minh.

Còn tình yêu con quạnh hiu như bếp chiều.

Tình Ngài yêu con nhẹ trôi như bóng hoàng hôn.

Còn tình yêu con lập loè như nến trong đêm.

CODA:Tí tách mưa rơi nặng hạt Tí tách mưa rơi nặng lòng Chúa vẫn thương con đợi con dù cho…

Tí lách tách mưa rơi nặng hạt (Ngài đứng đó)

Tí lách tách mưa rơi nặng lòng (Ngài chờ con)

Chúa vẫn thương con, đợi con dù cho…

(Cho dù con lãng quên, Chúa vẫn mãi thương con…)

Cho Con Thấy Chúa – Hát Có Lời-SR Hiền Hòa

Cho Con Thấy Chúa – Hát Có Lời

SR Hiền Hòa

1. Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chới với tả tơi. Sao con không thấy Chúa, đưa bàn tay đỡ nâng đời con. Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng.

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan. Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện. Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.

2. Đời con bao nỗi lầm than, long đong vất vả tủi sầu. Ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dủ thương. Xin bên con Chúa hỡi, khi đời con đắng cay khổ đau. Đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng.

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan. Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện. Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan

CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ NGÀN NĂM TRƯỚC – LM NGUYỄN SANG

CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ NGÀN NĂM TRƯỚC – LM NGUYỄN SANG

Sáng tác: Song Ngọc

Trình bày: Lm Nguyễn Sang

Đạo diễn: Lưu Huỳnh Lâm

Vũ đoàn: Gió Việt

Chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước.

Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài.

Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó

Dấu tích hành thân.

Vì đâu? Vì đâu?

Vì đâu, Nên tội tình mang nhục hình.

Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.

Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố.

Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.

Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết

Đống đá ngổn ngang. Chờ ai?

Chờ tay người ném Chết một người không hận thù.

Người ơi vì đâu đọa đầy nhau.

Ai người vô tội

Ai người không tội

Hãy mạnh tay ném đá ném đá

Ném trước đi còn đợi gì?

Ai, người vẹn toàn

Ai người trong sạch

Còn chờ chi?

Ném chết ném chết

Ném chết tội đồ nhân gian.

Chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước.

Sách cổ đã ghi, đống đá còn nguyên

Vì người vô tội hay đời giả dối

Thế giới giả nhân, chào thua

Người ơi, tình ơi

Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ

Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi.

Hãy tha thứ – ca sĩ Hiền Thục

Hãy tha thứ – ca sĩ Hiền Thục

Hãy tha thứ 1. Hãy yêu thương anh em như yêu thương chính thân xác mình. Hãy thứ tha cho nhau như Thiên Chúa Ngài luôn thứ tha. Hãy sống luôn bao dung cho nụ cười ngời lên ánh mắt. Hãy sống cho tha nhân cho tình người mãi mãi thắm nồng.

ĐK: Ai mà không có lỗi? Ai mà không có tội? Khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi tro. Ta cần ơn tha thứ nên đừng trách gì nhau. Hãy sống bằng cả trái tim. Hãy tha thứ để được thứ tha.

  1. Nếu ai trong anh em hôm nay đây có điều bất hòa. Nếu có ai không vui khi đã lỡ làm nên khổ đau. Hãy bắt tay nhau đi khi mặt trời còn chưa khuất bóng sẽ chứng minh anh em ai là người mến Chúa hết lòng.

ĐK: Ai mà không có lỗi? Ai mà không có tội? Khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi tro. Ta cần ơn tha thứ nên đừng trách gì nhau. Hãy sống bằng cả trái tim. Hãy tha thứ để được thứ tha.

  1. Nếu con tim khô khan đi thênh thang giữa trời nắng hồng. Có khác chi đêm đen không trăng sáng và không ánh sao. Hãy lãng quên ghen tuông. Cho hận thù chìm trong dĩ vãng Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn.

ĐK: Ai mà không có lỗi? Ai mà không có tội? Khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi tro. Ta cần ơn tha thứ nên đừng trách gì nhau. Hãy sống bằng cả trái tim. Hãy tha thứ để được thứ tha.

Kinh Hòa Bình – Phương Anh 

Nhân mùa chay Thánh, xin mời nghe bài hát Kinh Hoà Bình và nên nghe nhiều lần.

Nơi nào có ác ý, xin cho con thể hiện lòng tốt.

Nơi nào có sự khắc nghiệt, xin cho con mang đến lòng từ nhân!

Lời bài hát – KINH HÒA BÌNH

Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người (trong mọi người). Lạy Chúa! Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa (bình an) (của Chúa).

Để con (đem yêu thương vào nơi oán thù) đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, (đem chân lý) vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa! Xin hãy dạy con (tìm an ủi người) hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết. (Tìm yêu mến người) (tìm yêu) hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh (chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân). Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh (Thần Linh thánh ái) thánh ái! Xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình (ơn an bình).

Kinh Hòa Bình – Phương Anh