ĐẾN VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU ĐỂ NHẬN NGUỒN HẠNH PHÚC VÔ BIÊN

ĐẾN VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU ĐỂ NHẬN NGUỒN HẠNH PHÚC VÔ BIÊN

Tuyết Mai

Từ muôn đời Thiên Chúa vẫn

Yêu thương con người

Vì nhìn trời đất cùng vạn vật

Cho chúng ta ý thức để nhận thấy biết

Thiên Chúa đã tác thành ra vũ trụ

Cùng muông thú muôn loại trên mặt đất

Là để nuôi sống con người chúng ta

Bởi thế mà hỡi toàn thể nhân loại

Hãy cất lên dâng Chúa lời cảm tạ

Chúc tụng, ca khen và tôn vinh Thiên Chúa.

***

Vì Người là Đấng vô cùng quyền năng

Nhưng lại có trái tim rất thịt

Bởi thế nên Trái tim của Chúa Giêsu

Sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh

Trái tim ấy hằng luôn rực lửa

Của yêu thương, của lòng Chúa thương xót

Luôn sưởi ấm tới những tâm hồn băng giá

Cô đơn, bệnh tật và tội lỗi.

==

Hỡi những con người có trái tim chai đá!

Hãy tìm đến với Thánh Tâm Ngài

Để nhờ Ngài biến đổi trái tim thôi chai lạnh

Để trở nên trái tim giống Chúa

Đầy ắp tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

***

Từ muôn đời Thiên Chúa vẫn

Yêu thương con người

Từ thời xa xưa Chúa cho các Tiên Tri

Đến thế gian để dạy dỗ

Khuyên tất cả mọi người phải cần sám hối

Nếu không nghe lời Thiên Chúa răn dạy

Thì hình phạt sẽ vô cùng khủng khiếp.

==

Nhưng mặc cho Lời cảnh báo

Qua miệng của các tiên tri

Cha ông chúng ta lại còn tỏ ra thách thức

Kiêu ngạo và đã giết sạch các ngài

Nên trận Hồng Thủy 40 ngày đã xẩy đến

Thành Trì lần lượt bị thiêu rụi

Cùng nhiều tai họa ở các nơi khác

Mà Thiên Chúa Cha đã giáng trên đầu

Giết chết những kẻ ngang bướng, chai lì

Không thể tha thứ vì họ đã dám cả gan

Khinh thường lời khuyến cáo của Chúa.

***

Nhìn gương xưa của cha ông chúng ta

Nên học khôn và chớ có kiêu ngạo

Nhưng hãy trở về cùng Chúa!

Nương náu và ở mãi trong Thánh Tâm Ngài

Để trái tim lạnh cảm luôn được Ngài ấp ủ

Vì mọi thứ đều sẽ chóng qua

Mọi nguồn sống trên trần gian

Cũng sẽ bị cạn kiệt và dần chết vì khí độc

==

Chỉ vì con người sống ích kỷ tham lam

Nên ngày càng có nhiều bệnh lạ

Mà từ trước chẳng nghe thấy bao giờ

Đầu óc con người cũng ngày thêm rối loạn

Tội ác gia tăng ở mọi chốn mọi nơi.

***

Thế có khôn ngoan không nếu hết thảy

Cùng tìm ẩn náu vào Thánh Tâm Chúa Giêsu

Vì nhờ Ngài chúng ta mới được ban cho

Sự sống no thỏa bình an ngay từ bây giờ

Vì hiểu rằng cuộc sống mong manh dễ chết.

***

Hỡi con người tội lỗi

Hãy đến với Thánh Tâm Chúa!

Để được Ngài tha thứ tội

Cùng ban cho nguồn mạch sự sống

Sự sống đích thực là hạnh phúc muôn đời

Trong tình yêu thương của Thiên Chúa

Người cũng sẽ cho hiểu

Rằng cuối đời thì ai cũng sẽ bỏ lại tất cả.

==

Thế thì điều gì ngăn cản ta không sẵn sàng

Để đến với Thánh Tâm Chúa?

Để cuộc đời còn lại ta không còn vất vả

Bận tâm, khổ nhọc, lo lắng, bất an …

Chỉ để ao ước mua, tậu, sắm sửa cho được

Những của chóng qua, chóng tàn hay sao?.

==

Vả sống ở đời thì rồi ai cũng hiểu

Của cải chúng nay ở tay ta

Mai sang tay người

Tuổi trẻ thì như ngựa non háu đá

Già rồi thì ngay cả một hơi thở cũng khó là.

***

Hỡi hết thảy con người tội lỗi

Hãy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu!

Xin Ngài nhận chìm chúng con

Trong Trái tim khổng lồ của Chúa

Để thanh luyện chúng con nên

Xứng đáng lên trước Tòa Thiên Chúa

Vào được Thiên Đàng là NƠI CHỐN

Có Chúa xót thương và đón nhận

Tất cả mọi linh hồn khờ dại nhưng

Có biết hối lỗi và chừa tội. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

2 tháng 6, 2021

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay