XIN CHÚA GÌN GIỮ CHÚNG CON CHO KHỎI KẺ THÙ LUÔN RÌNH RẬP

XIN CHÚA GÌN GIỮ CHÚNG CON

CHO KHỎI KẺ THÙ LUÔN RÌNH RẬP

 Tuyết Mai

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Xin Ngài gìn giữ chúng con đêm ngày

Cho khỏi tai ương, dịch bệnh

Tránh khỏi tai họa, bạo loạn

Giết chóc do con người gây ra

Vì sự kỳ thị chủng tộc

Vì khác màu da, khác tín ngưỡng

Và sự chênh lệch giàu, nghèo.

**

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Xin ban cho chúng con Bình An của Chúa

Đang trong thời buổi đen tối nhất

Trên toàn dân nước đang phải đối mặt

Với kẻ thù vô hình

Với sự bất an trong xã hội

Đang sung khí đi phá hoại

Tàn ác gây thương tích cho người

Phá hoại tài sản của riêng và của chung.

**

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Hiện nay thì tình hình thế giới

Đang dần kiệt quệ cách tang thương

Khí hậu thì bị nóng lên toàn cầu

Môi trường bị nhiễm độc gây ra nhiều

Bệnh LẠ mà xưa không bao giờ có thấy

Người điên ngày nay cũng có nhiều

Người nghiện ngập thì nhà nào cũng có

Nghiện tứ đổ tường nên gia đình nát tan.

**

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Mọi thứ đang xẩy ra trên thế giới

Đã cảnh báo cho chúng con điều gì?

Có phải ngày Tận Thế gần tới?

Có phải ngày địa cầu sắp nổ tung?

Có phải sự dữ ngày càng lộ mặt?

Có phải con người tất cả sẽ bị diệt vong?.

**

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Chúa bảo chúng con rằng “Đừng sợ”

Những ai có thể lấy mất mạng sống

Nhưng hãy sợ Đấng có thể quẳng linh hồn

Chúng con xuống Hỏa Ngục muôn đời

Và chúng ghi khắc điều Chúa phán dạy.

**

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Trên đời này thì không ai mà không sợ CHẾT

Chỉ không sợ nếu cái chết nó đến thật nhanh

Chớ cái chết đến chậm thì ai cũng khiếp sợ

Vì nó đau đớn xác thân nên dễ ngã lòng

Dễ bị mua chuộc bởi chúng quỷ, trước giờ lâm tử

Chầu chực chỉ để chiếm lấy linh hồn chúng con.

**

Chuyện kể rằng có nhiều người bệnh nặng

Họ bị nằm liệt ở trên giường

Ngày đêm quỷ dữ chúng bao quanh

Chúng sờ tay, sờ chân

Có lúc chúng kéo té cả xuống giường

Nhân viên trong bệnh viện thì cứ tưởng

Người bệnh la ó vì họ rất đau

Có nghe qua thì cũng chẳng ai tin.

**

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Dịch Covid-19 độc hại chừng nào thì chấm dứt?

Để hết thảy chúng được trở về

Cuộc sống bình thường như lúc trước

Và chừng nào thì quỷ dữ chúng ngừng phá quậy?

Để mọi người có được yên bình trở lại

Chứ giờ ra đường thì sợ chết lắm Chúa ơi!.

**

Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ nhân!

Cảm tạ Chúa ban cho chúng con

Hằng ngày gia đình có nhau hạnh phúc

Biết quan tâm lo lắng cho nhau; dù ở xa

Biết trách nhiệm cùng bổn phận

Vợ chồng chung tay giúp nhau dạy con cái

Nên người tốt lành và hữu dụng ở tương lai

Còn mọi điều khác … Người sẽ ban cho dư đầy.

Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

21 tháng 7, 2020

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay