Con Gái Yêu Của Tôi

Con Gái Yêu Của Tôi

(Hạnh Phúc Gia Đình)  

                                                                                 Tuyết Mai

Tôi xin đính chính trước cho tất cả độc giả khi đọc tựa đề đừng có cảm thấy rằng bài viết này có ý tâng bốc con gái tôi một cách lộ liễu, thái quá, hay cách khoe khoang.   Thưa hoàn toàn không phải thế đâu! Nhưng tình cờ tôi lên FaceBook của con gái tôi thì đọc được những lời của em gái nó gởi mến chúc chị của nó trong ngày Sinh Nhật, tức là ngày hôm nay đây!.   Lời em nó viết đã làm tôi mủi lòng và cũng muốn được chia sẻ với anh chị em ngoài kia, là Sinh Nhật của cháu và ước muốn của cháu; thưa thật giản dị và rất là tình người.   Cháu ao ước ngày hôm nay Quà đặc biệt của cháu là mời tất cả bạn bè thân quen, ai yêu mến cháu, đều có mặt ở Skid Row đến để phụ giúp người không nhà không cửa một tay hay “cho họ ăn”.   Đến đó để cùng với cháu chung vui trong ngày Sinh Nhật cuả cháu.   

Rồi thì ai không đến chung vui với cháu được thì cháu cũng cho họ địa chỉ để giúp người nghèo bên Châu Phi có được nguồn nước giếng trong sạch mà uống, thay vì mua quà cho cháu.   Và đây là những lời em gái của cháu chúc chị của nó:

“Happy 24th birthday to the only individual who would accept to work a shift on her bday then come home and leave again to skid row to feed the homeless.   To the only person i know who would sincerely ask for donations to charity every year instead of presents, who donates blood as often as they’d allow, who works to recruit for bone marrow donors & who I don’t see as often because she’s always out doing work for society.    People like you change the world.    Thank you for doing what i could never do.   I know we don’t see each other as often as we did as kids because every time I come home you’re sleeping off your exhaustion, but you definitely are the true definition of generosity.    I get annoyed of little things you do all the time but i don’t know what the world would do without you.   I love you unconditionally Bảo-Hạnh Trần, my one & only big sister♥”.

Tôi sẽ tạm dịch như sau: “Em chúc chị Sinh Nhật 24 tuổi cho một người mà nhận làm việc trong ngày Sinh Nhật của mình, về nhà rồi lại đi nữa, để đến Skid Row giúp người Homeless và cho họ ăn.   Em chúc duy một người mà em biết rất thành thật thành tâm để hỏi mọi người cho quà, thay vì cho chính mình thì hãy gởi đến giúp những nơi nghèo đói, hằng năm trong ngày Sinh Nhật của chị.   Người mà cho hiến máu nhiều nhất và thường nhất trong sự an toàn được cho phép.   Người mà bỏ thời giờ để làm việc thiện nguyện đi xin Hiến Tủy (Bone Marrow) và người mà em ít có thời giờ để gặp vì chị luôn luôn ở ngoài kia làm việc thiện nguyện để giúp xã hội.   Người như chị thay đổi cả thế giới.   Em cám ơn chị cho những việc chị làm mà em không bao giờ có thể làm được!.   Em biết chị em mình ít khi gặp nhau như khi hồi mình còn nhỏ, vì khi chị về đến nhà là đã mệt nhoài, nhưng chị là người rất đúng với chữ được giải nghĩa là “Độ Lượng”.   Có rất nhiều lúc em buồn bực rất khó chịu những việc vặt vẵn chị làm, nhưng em không biết thiếu chị thì thế giới sẽ ra làm sao?.   Em yêu chị một tình yêu vô điều kiện.   Vì chị là chị duy nhất của em”.

Sở dĩ tôi không im lặng và im tiếng được vì đó là niềm tự hào của một người mẹ có được đứa con, mà cả thế giới yêu mến nó.   Cháu quả là món quà Chúa ban cho chúng tôi.   Và cháu quả là món quà cho tất cả mọi người quen và biết cháu.   Đối với cháu nó không biết tiền bạc để làm gì, nhưng cháu biết Tình Yêu được chia sẻ là gì.   Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi món quà quý giá là cháu.   Có rất nhiều lúc cháu làm rất nhiều chuyện mà chúng tôi gọi là cháu bị người ta lợi dụng, nhưng cháu không nhìn thấy như vậy!.   Tôi rất mừng cháu là đứa chị lớn trong gia đình.   Cháu chẳng để lại hay làm gương gì đẹp đẽ hay ho cho các em trong vấn đề học vấn hay cái tài làm ra tiền của, vì cháu học dở lắm, nhưng cháu đã làm gương thật tốt lành trong tâm hồn của hai em nó.   Là sự Cho Đi không tính toán, chẳng vị lợi, chẳng mong được gì cho chính mình.   Chỉ biết trải lòng cho mọi người và biết sống Phó Thác cho Chúa tất cả mọi sự.

Nhân ngày Sinh Nhật của cháu, tôi cũng xin chúc tất cả mọi người ai có Sinh Nhật ngày hôm nay, tràn đầy tình yêu Thiên Chúa ba ngôi và Mẹ Maria.   Luôn sống tốt đẹp để luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp lòng mọi người.   Và nếu ai ở gần Skid Row Los Angeles, rảnh xin mời đến để có cơ hội thêm tay thêm chân, hay giúp anh chị em không nhà không cửa ngoài kia, có thêm miếng ăn …. Gọi là Ấm Lòng.         

 

 

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(07-25-12)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay