GENE TỐT TỪ THIÊN CHÚA

GENE TỐT TỪ THIÊN CHÚA

Tuyết Mai

Thật phải khi con người được Chúa cho sinh ra đời thì ai cũng có được gene Chúa ban cho rất tốt đẹp, cứng cáp, mạnh khoẻ, tốt lành và hoàn mỹ theo mắt Chúa.   Điều này thì ai cũng công nhận là đúng nhưng sao có người trong chúng ta thường hỏi nhau là cớ gì mà tôi khi sinh ra đời không được tốt đẹp và bình thường như mọi người khác?.

Nhiều người trong chúng ta chưa có được trưởng thành trong sự cảm nhận về tình yêu Thiên Chúa của chúng ta thì sẽ liền đổ thừa là vì Đấng quyền năng vô song đã sinh ra tôi như thế và Người muốn tôi phải như thế … Nhưng thật ra nếu chúng làm con cái Chúa phải hiểu được điều vô cùng quan trọng này là Thiên Chúa Người yêu con người đến đỗi đã hy sinh mạng sống mình cho con cái Người được sống và sống dồi dào.

Trước tiên chúng ta nên hỏi rằng trong suốt thời gian chúng ta chờ được sinh ra đời thì cha mẹ chúng ta đã làm gì trong thời gian ấy?.   Gây lộn nhau hằng ngày như cơm bữa vì cuộc sống lấy nhau là một sự tính toán thiếu trưởng thành?.   Vì ở với nhau như vợ chồng nên có con ngoài dự tính mà phải lấy nhau trong khi cả hai chẳng có công ăn việc làm?.   Lấy nhau do cha mẹ hai bên bắt ép phải lấy vì môn đăng hộ đối mà cả hai không có chút gì yêu thương nhau?.   Lấy nhau vì bị bán cho người ngoại quốc để trả nợ cho cha mẹ.   Lấy nhau vì tiền, tài và công danh? v.v…

Chưa kể là đàn ông hay đàn bà thì hút thuốc, nhậu nhẹt, chơi bời cả đời nên đẻ con ra chúng không bị bệnh này thì chúng cũng bị bệnh khác.   Chúng sanh ra đời mang nhiều chứng bệnh mà do vợ, hay chồng có CIDA (AIDS) trước khi mang thai.   Có cha hay mẹ dùng thuốc phiện, ma túy, cần xa rồi sanh con ra không biết chúng mang chứng bệnh gì luôn mà cứ lột cả da từ khi sanh chúng ra cho đến khi chúng chết vì bệnh “lạ”, v.v…

Đó là chưa kể những gen (gene) truyền xuống từ đời cha ông của chúng ta.   Sao chúng ta bậc cha mẹ không bao giờ biết có trách nhiệm trên chính bản thân của mình mà lại vô trách nhiệm bằng cách là đổ thừa cho ông Trời quá ác độc đã mang đến cho họ cái họa cả đời là có những người con mang những chứng bệnh quái ác mà đến ngày hôm nay giới y khoa cũng phải bó tay mà không thể biết để chữa được.

Thật lòng mà nói đến ngày hôm nay trong chúng ta ai đã từng là cha mẹ, ông bà mà vẫn còn đổ thừa tất cả mọi sự việc không tốt (xui) cho ông Trời là Thiên Chúa chúng ta, kế đến là đổ thừa cho con cái và đổ thừa trên tất cả mọi sự mà không là do chính mình làm gây ra?.   Ở đời chúng ta học biết có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” mà nhiều người trong chúng ta chẳng biết xót thương con cái là gì.   Có người chồng muôn đời làm bậy thì đổ thừa trên vợ trên con.   Hay ngược lại các bà vợ bà mẹ cũng làm như thế?.   Xem ra cuộc sống này có được mấy người trưởng thành để biết tự vấn chính mình, xem lại cuộc sống của mình, và mong muốn cho chính mình cùng mọi người trong gia đình ngày được nên tốt lành hơn?.

Bằng cách không ngừng học hỏi, sửa đổi và làm mới hơn tốt hơn cho chính mình và mọi người chung quanh.  Muốn được thế thì xin chúng ta con cái Chúa phải biết dành thời giờ trong ngày để Cầu Nguyện, dâng kinh, tâm sự và chia sẻ mọi vất vả trong ngày lên cho Chúa.   Có thế thì con người luôn yếu đuối của chúng ta mới được Thiên Chúa ban ơn, dõi mắt, gìn giữ, định liệu và lo toan cho mọi thứ.   Để gia đình và xã hội trở nên một nơi đáng để yêu và đáng để sống hơn.

Ấy cái cốt lõi tốt mà chúng ta tạm hiểu là nhờ Thiên Chúa mà chúng ta có sẵn cái cốt lõi tốt từ khi chúng ta được sanh ra đời.   Nó được ví như cái sợi dây ta đeo ở cổ tay mà cha mẹ sắm cho ở ngày Thôi Nôi, nó bằng vàng thì khi lớn lên theo thời gian và có khả năng thì chúng ta sẽ từ từ sắm thêm những mảnh bằng bạc, bằng vàng, hay bằng kim cương để chứng minh rằng chúng ta khá giả và thành công trên đường đời Trần Gian.

Còn ai có cốt lõi không tốt thì ví như được cha mẹ sắm cho sợi dây đeo bằng dây nhợ nhưng khi lớn lên có cơ hội ăn nên làm ra,  mua được những mảnh kết đầy kim cương vào sợi dây nhợ ấy thử hỏi lâu năm sợi dây ấy nó sẽ bị tơi ra và đứt đi chứ, thưa có phải? Y như người xây nhà lầu trên cát vậy!.   Do đó cuộc sống của chúng ta trên cõi đời tạm dung này nếu chúng ta biết sống có Chúa trong cuộc đời thì dù chúng ta có tàn phế nhưng Chúa sẽ luôn ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, giông bão của cuộc đời.

Lạy Thiên Chúa xin thương yêu chúng con là những con người yếu đuối luôn cảm thấy mình là người tàn phế thiếu tự tin mà chỉ biết ngửa tay xin xỏ lòng thương hại của người khác.   Vâng, ngay từ trong gia đình là chúng con đã sống thế mà lại không có Chúa trong cuộc đời thì thử hỏi xã hội sẽ như thế nào? Toàn những người vô cảm, vô lương tâm, vô ơn, bội bạc, màu mè và rất đạo đức giả như Chúa từng lên án thành phần Pharisêu, Biệt Phái và nhà thông luật Chúa xưa.

Nguyện xin Thiên Chúa dủ lòng thương ban ơn xuống cho hết thảy chúng con, giúp chúng con có cơ hội trở về cùng Chúa như cuộc sống yên hàn và rất hạnh phúc giữa vị Mục Tử nhân hiền và bầy chiên ngu khờ của Chúa.   Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=Fu3Um_yF9_k

(Vui Trên Đồng Cỏ Xanh)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
06-01-15
———————————————–
**::* Vui Trên Đồng Cỏ Xanh *::**
*~* Tuyết Mai (25) 10-08-03 *~*

Trời cao mênh mông bao la
Đàn chim tung bay phương xa
Đồi non xanh um mây trắng giăng
Hồ hởi với những bước chân nhịp nhàng
Đưa ta đến đồng cỏ xanh non
Sống thanh bình chỉ cần Chúa mà thôi
Sống bên Ngài hạnh phúc nhất trần đời

Ngài chăn nuôi tôi hôm nay
Ngài lo cho tôi hôm mai
Một tương lai không lo lắng chi
Vậy bạn hỡi! hãy sống cho trọn tình
Luôn tha thiết hòa với anh em
Đem tình Ngài vào cuộc sống bon chen
Tới muôn người cần được biết tình Ngài

ĐK:
Vì yêu Chúa đã hy sinh
Bỏ thân cứu lấy dân chiên
Ngài đã chuốc lấy bao muộn sầu
Trên Thánh Giá trên Thập Tự khổ đau
Cho chiên Ngài được mãi mãi bình an

Về đây dâng muôn câu ca
Ngài ơi, thương con xin tha
Vì con chiên hoang nay trở về
Vì đã chán ngán thú vui thế trần
Hôm nay đến đồng cỏ xanh non
Hứa trọn đời chỉ gần Chúa mà thôi
Sống bên Ngài hạnh phúc nhất trần đời

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay