ĐƯA CHÚNG CON VỀ CÙNG CHÚA MẸ ƠI! & YÊU CHÚA NHIỀU ĐẾN BAO NHIÊU

ĐƯA CHÚNG CON VỀ CÙNG CHÚA MẸ ƠI!

Tuyết Mai

Lạy thưa Mẹ Maria dấu yêu!

Chúng con giờ tất cả đều đã trưởng thành,

Trưởng thành trong tư tưởng, lời nói, việc làm,

Không còn thơ dại như những ngày bé thơ.

Do đó không ngày nào chúng con còn có thời giờ,

Để dâng kinh hay cả một lời thăm hỏi,

Để dâng lời cảm tạ tình Người vô biên,

Hay để biết ơn bao hồng ân Chúa ban cho từng ngày.

Gần đây thế giới như dự báo,

Con người dần tiến gần đến vực sâu,

Của tội lỗi, của đam mê, của thác loạn,

Của giệt vong và như báo trước Ngày Chúa Lại Đến!?.

Lạy Mẹ của toàn thể nhân loại!

Chúng con hết thảy là phường tội lỗi,

“Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền,

Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con?”.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cùng là Mẹ Giáo Hội!

Giúp chúng con biết ăn năn cùng chừa cải,

Để chúng con xứng đáng được diện kiến,

Tôn nhan Chúa Trời cùng được sống trong Nhà Cha.

“Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh!

Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con,

Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn,

Cả dĩ vãng cả hiện tại tới tương lai ….”…..

Cuộc sống này chúng con xin dâng gởi,

Vào trái tim cực thánh của Mẹ,

Hãy yêu thương và gìn giữ xác hồn chúng con,

Cho khỏi sa chước cám dỗ và sa Hỏa Ngục.

Nơi sẽ giam giữ chúng con đến muôn đời,

Trong âm thanh kinh hãi của gào thét,

Mà cực hình khủng khiếp nhất là sự hối hận,

Là không biết sớm để tìm trở về cùng Chúa,

Người là Cha, là Con, và là Thánh Thần,

Đấng vô cùng quyền năng,

Đấng  hằng sống, hằng trị,

Vinh hiển muôn đời ….. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(06-19-13)

YÊU CHÚA NHIỀU ĐẾN BAO NHIÊU

Tuyết Mai

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Định nghĩa sao để biết rằng yêu Chúa nhiều,

Cũng chẳng khó lắm để nhận biết điều đó,

Để đo lường con người yêu Chúa nhiều bao nhiêu?.

 

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Khi nhiều người được Chúa ban cho dư đủ,

Dư thừa thức ăn phải đổ đi mỗi ngày,

Dư thừa quần áo, giầy, dép chứa chật cả tủ.

 

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Khi lắm người có tiền để tậu nhà, tậu xe,

Mua sắm đồng hồ tên hiệu và mọi thứ mắc tiền,

Cùng nhiều thứ khác không cần thiết để chưng và để khoe.

 

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Khi nhiều người có chức có quyền,

Có kẻ hầu người hạ và có người che dù,

Có kẻ bẩm người tâu, cơm bưng nước rót.

 

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Khi con người luôn sống ích kỷ,

Đã giầu nhưng vẫn thích gom thích góp,

Chẳng còn giờ đâu để nghĩ đến ai?.

 

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Có phải chăng là những con người nghèo khổ,

Sống lam lũ thức khuya dậy sớm,

Lo cho gia đình cùng trăm thứ bổn phận.

 

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Phải chăng là những con người sống có lý tưởng,

Luôn thực thi Lời Chúa và biết kính sợ Người,

Rất sợ làm mất lòng Chúa, phật lòng anh chị em.

 

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Phải chăng là những người có cuộc sống bình thường,

Làm được những gì có thể trong khả năng Chúa ban,

Cả đời cố gắng sống cho Chúa cho tha nhân?.

Khó nói lắm phải không thưa Chúa!

Như những ai đã và đang sống trong lỗi tội,

Nhưng cố gắng đấm ngực sám hối và ăn năn,

Giống người thu thuế tội lỗi đứng cuối nhà thờ.

Do đó chúng con xin thân thưa cùng Chúa!

Ai ai trên đời cũng có tội ít nhiều,

Nhưng nhờ vào lòng thương xót Chúa,

Người sẽ dủ lòng tha hết cho kẻ biết dốc lòng chừa cải.

 

*****

 

Yêu Chúa nhiều bao nhiêu chỉ có Chúa biết,

Con người chúng ta ai cũng tội như nhau,

Không tội giết người thì cũng gieo họa,

Chỉ khác nhau ở tấm lòng biết cho đi ….

 

Yêu Chúa nhiều bao nhiêu chỉ có Chúa biết,

Là do công việc thiện chúng ta làm,

Hãy nhìn và bắt chước như bà già góa,

Chúa khen bà đã bỏ “giỏ” tất cả những gì bà có.

 

Yêu Chúa nhiều bao nhiêu chỉ có Chúa biết,

Là do ở đức tánh khiêm nhường,

Bắt chước như Mẹ Maria ở cuộc sống gương mẫu,

Luôn làm tròn bổn phận trong gia đình.

 

Vâng, muốn yêu Chúa ta có thể bắt chước!

Như chị thánh Têrêsa từng làm mọi việc nhỏ thôi,

Dù là môi trường sống của chị buộc ở trong Dòng,

Nhưng chị biết dâng cho Chúa mọi sự cố gắng không ngừng.

Thế mới hiểu điều kiện chúng ta yêu Chúa,

Chỉ qua việc làm nhỏ thôi, nhỏ bé thôi!

Dù đối với mắt người thì không đáng kể,

Nhưng trước mặt Chúa lại là đáng yêu vô cùng???.

 

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(06-21-13)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay