TÔI CHƯA BAO GIỜ QUÊN EM

Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor
Image may contain: 6 people, people smiling

Nguyễn Mh Hélène is with Quang Ke Nguyen and 26 others.

TÔI CHƯA BAO GIỜ QUÊN EM 

Hôm nay ngày người phụ nữ của VN họ mong chờ, họ đón nhận những lời khen và bó hoa tươi thắm cùng với những món quà nhân ngày 20-10. Một ngày mặc định của nhà cầm quyền cộng sản thể hiện quyền bình đẳng của phụ nữ.

Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Một tù nhân chính trị bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam tháng 7 năm 2011 và kết án 8 năm tù giam 5 quản chế. Một cô gái 25 tuổi chỉ vì lên tiếng đòi chủ quyền Hoàng Trường Sa do giặc trung cộng xâm chiếm mà bị kết án bất công, và vô nhân đạo.

Em là người phụ nữ có mức án gần như cao nhất trong vụ án của 17 Thanh niên công giáo yêu nước !

Em đã từ chối và không hợp tác với cơ quan điều tra để đổi lại bản án nặng nề. Hôm nay những bông hoa tươi thắm tràn ngập sắc màu trên mọi miền đất nước nhưng tôi xin gửi đến em một tình yêu vô bờ, sự khâm phục và lòng kính trọng

Còn 10 tháng nữa Em sẽ ra khỏi nhà tù nhỏ nhưng tôi tin với lòng cam đảm của em dù ở bất cứ nơi đâu tình yêu đất nước trong em vẫn lan tỏa, sẽ bùng cháy để cho đất nước được sớm tự do.

Tôi nhớ có lần gặp anh Nguyễn Quốc Quân , anh đã kể về cô bé Mẫn , em với thân hình bé nhỏ gầy còm vì tù đày , vì những lần tuyệt thực , vì bị tra tấn , nhưng ý chí em rất cao , em nhắn gửi lời từ phòng giam nói lớn cho tất cả các tù nhân yêu nước :

” Anh nói với tất cả các ACE là em vẫn trước sau như một ”
câu nói mộc mạc giãn dị nhưng đầy hào khí !

Em đã mất đi tất cả tuổi thanh xuân trong chốn lao tù , một cô gái đầy can đãm , nhiệt huyết và xinh đẹp !

Tôi luôn nhớ về em , người em gái tôi rất thương yêu dù tôi chưa gặp ngoài đời !!
Ngoài tôi ra thì có ai lên tiếng cho em trong suốt thời gian tù đày không , hay họ đã quên ?

Lời chia sẻ với cô em gái tôi luôn nhớ

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay