Nhà nước thượng tôn pháp luật phải trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức

Vậy là đã sang ngày thứ 33 trong sự mong đợi của người thân và những người quan tâm. Anh, người tù tuyệt thực Trần Huỳnh Duy Thức đã trở thành ánh đèn soi sáng cho bao tâm hồn đã từ lâu muốn quên đi lòng yêu nước vì “có Đảng lo”- có lẽ giờ đây tấm thân đã khô gầy.

Tôi bước sang ngày tuyệt thực thứ 12, thường xuyên thấy lã người và kiệt sức. Nghe chừng chớm bệnh vì sức đề kháng bắt đầu thấy rõ đã yếu đi. Sụt gần 4 ký giống như anh sau mười mấy ngày tuyệt thực gia đình báo tin.

Tuy vậy, tôi vẫn chờ tin anh và sẵn sàng tiếp tục đồng hành với anh. Nếu nhà cầm quyền tiêp tục im lặng và có cuộc xuống đường vì tự do cho anh tôi rất muốn được tham gia.

Anh phải sống và được tự do. Đất nước không thể mất một người tài như anh.

Nhà nước thượng tôn pháp luật phải trả tự do cho anh

Image may contain: 1 person, text
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay