Chúng Con Là Ai Trong Đám Đông?

Lạy Mẹ Maria hiền mẫu của tất cả chúng con là con dân VN, là người Công Giáo và lương giáo hiện đang bị cướp đất ở khắp mọi nơi trên mảnh đất VN rất thân thương mà hằng ngày chúng con không khỏi lo lắng vì không biết ngày mai đây đất của nhà mình có còn nữa hay không?. Chúng con giờ chỉ biết chạy đến Mẹ thành khẩn cầu nguyện, dâng kinh Mân Côi để cầu xin Mẹ đến giải cứu cho chúng con Mẹ nhé. Chúng con rất ao ước mong mỏi xin Mẹ ban ơn cho đất nước VN có được cuộc sống trong thanh bình, trong yêu thương, trong tình hiệp nhất và trong tự do, thưa lạy Mẹ Maria ơi!.

———————————————————–

Chúng Con Là Ai Trong Đám Đông?

(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)

Mẹ Maria Hiền Mẫu của chúng con ơi!

Trên tòa cao Mẹ có nhìn thấy chúng con không?

Chúng con là một trong những nghìn người,

Cùng hợp nhau lại, ngày lại ngày, ra đây đứng yên,

Trong tư thế nghe ngóng và chờ đợi!

Không quản ngại dù chúng con có phải đứng đây rất lâu,

Dù có phải đứng dưới trời đang trong cơn mưa gió.

Mẹ có thấy chúng con ngày nào cũng chạy đến đây với Mẹ,

Cũng có mặt cùng với anh chị em chúng con,

Đọc kinh, cầu nguyện, và ca hát,

Tiếp tục chờ đợi …. cho cùng một nguyện vọng ….

Rồi lại trở về,

Bỏ mặc quên cả chuyện chúng con phải buôn bán,

Phải làm việc có đủ tiền để nuôi một đàn con.

Mẹ Maria Hiền Mẫu của chúng con ơi!

Con hỏi là hỏi Mẹ vậy, chứ con nào không biết,

Mẹ đã thấy thật rõ tấm lòng và sự ao ước,

Của từng đứa con của Mẹ, là tất cả chúng con đây,

Là học trò con nhà nghèo nhưng rất ngoan,

Là bà già, ông già, một chữ cắn đôi cũng không biết,

Nhưng không kinh nào mà ông bà không thuộc,

Là sơ già, sơ trẻ, cha già, cha trẻ,

Cùng các tu sinh nam nữ rất hăng say, tha thiết,

Công việc Nhà Chúa.

Là nhân công nghèo tại công xưởng,

Tại quán, chợ, và tất cả những người bán hàng rong,

Khắp mọi nơi mọi chỗ ….

Đã không nề hà bỏ công, bỏ việc, và thời giờ,

Cùng hiệp nhau dâng lên Chúa và Mẹ những lời kinh nguyện,

Cùng hiệp nhất cho một ước nguyện,

Cho nước Việt Nam sớm có tự do, công lý, và hòa bình.

Mẹ Maria ơi!

Chúng con xin được làm ngọn nến,

Đốt sáng lên ánh lửa của yêu thương,

Cầu bình an cho khắp nơi trên đất Việt,

Để hạnh phúc được tưới gội khắp nẻo khắp nơi.

Ước mong tất cả con của Mẹ luôn sống với nhau,

Đối xử với nhau trong sự thuận hòa,

Biết quan tâm, lo lắng, và chia sẻ,

Biết khuyên nhủ lẫn nhau không nên chia rẽ,

Biết luôn sống kết hiệp trong tình Chúa Giêsu Kitô.

Mẹ ơi! ….

Nếu một ngọn nến leo lắt của con thì thật yếu ớt,

Nhưng Mẹ nhìn kìa chung quanh con,

Là cả hàng ngàn ngọn nến như thế nữa!

Lấp lánh chiếu trên Mẹ như muôn ngàn ánh sao đêm.

Chiếu sáng được khắp cả một góc trời,

Và cả một vùng đất mà mọi ngọn nến,

Đã được bừng thắp sáng lên,

Chiếu sáng cả khuôn mặt thật dịu hiền,

Cả thân hình kiều diễm của Mẹ,

Cũng lấp lánh sáng rạng ngời Mẹ ơi!

Một ngọn nến cỏn con, của con, được bắt đầu ….

Thắp sáng lên để dâng lời xin cùng Mẹ,

Cho dân Việt sớm có ngày bình yên,

Hai ngọn nến thắp sáng thêm xin dâng lên Tòa Mẹ,

Cùng triệu triệu ngọn nến khác,

Được thắp sáng lên ở khắp cùng mọi nơi,

Trên toàn thể địa cầu,

Hiệp thông dâng lên Mẹ xin được che chở,

Ủi an, ban cho chúng con một phép lạ,

Đem thanh bình cho quê hương yêu dấu của chúng con,

Không còn cộng sản, không còn cộng thù,

Không còn áp bức, không còn kềm kẹp,

Không còn dùi cui, roi sắt, gậy gộc,

Không còn rào kẽm gai phân chia nam bắc,

Không còn rào kẽm gai phân chia tôn giáo,

Không còn rào kẽm gai phân chia giầu nghèo,

Không còn rào kẽm gai phân chia nam hay nữ,

Không còn mọi tội ác, không còn chiến tranh,

Không còn và không còn ….

Tất cả mọi sự ác sẽ được biến đi,

Chỉ còn là yêu thương, là chia sẻ, là đùm bọc,

Lo lắng quan tâm cho nhau như một đại gia đình,

Là anh em là con cùng một Chúa Cha trên Thiên Quốc.

Để ngày sau hết chúng con cùng được,

Sống với Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria hiền mẫu,

Cùng tất cả các Thiên Thần, các Thánh, các Đạo Binh,

Cùng cả Triều Thần Thiên Quốc, hạnh phúc miên viễn,

Muôn đời, và vô cùng, Amen.

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

https://www.youtube.com/watch?v=gVjeLq0lcz8

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay